xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự kiện 11-9: Những con người ngày ấy, bây giờ

Linh San (Tổng hợp)

(NLĐO)- Một thập kỷ đã đi qua kể từ ngày 11-9 kinh hoàng, New York đã đổi thay rất nhiều. Nhưng có những hình ảnh trong ngày lịch sử đó đã in dấu mãi trong lòng mọi con người trên thế giới.

Hình ảnh không thể không kể tới đó là một người đàn ông trên người bám đầy khói bụi và các mảnh vụn của Trung tâm thương mại thế giới (WTC), một tay cầm túi, một tay lấy khăn che miệng và mũi, thất thểu đi trên đại lộ Broadway sau vụ tấn công 11-9. Đó là hình ảnh của Ed Fine, 63 tuổi 10 năm trước được nhiếp ảnh gia Stan Honda chụp lại được. Fine hiện vẫn là một doanh nhân như ngày nào, nhưng ký ức về ngày khủng khiếp vẫn còn nguyên. Ông thậm chí còn giữ được cả chiếc túi đã mang ngày hôm đó. Ông nói: “Thảm họa đó làm tôi nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống. Có thể bạn đang làm những điều thường ngày và bất ngờ bạn bị xóa sổ khỏi thế gian này.”
 
img
Ed Fine ngày ấy (phải) và bây giờ (trái)
 
Hình ảnh Marshal Dominic Guadagnoli, khi đó 27 tuổi bồng Donna Spera 31 tuổi vào buổi sáng lịch sử 11-9. Donna Spera đã thoát khỏi tòa tháp phía nam của Trung tâm thương mại thế giới, từ tầng thứ 78 cô bò qua thang máy bị vỡ và thoát ra, khi đó Spera kinh hoàng tới mức không thể hiểu vì sao có người lấy áo quấn quanh tay cô và bồng cô đi. Vài tuần sau đó Guadagnoli  nhớ ra tên và số điện thoại của Donna Spera, họ gặp nhau và có một tình bạn bền chặt.

 
img
 Marshal Dominic Guadagnoli và Donna Spera  ngày ấy và bây giờ
 
Marcy Borders, một nhân viên ngân hàng làm việc tại tầng 81 của Tháp Bắc khi vụ khủng bố xảy ra. Cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn sau cuộc tấn công khủng khiếp của những tên không tặc. Đây là một trong những hình ảnh kỳ lạ nhất của thảm họa này. Ngày 11-9 lịch sử đã khiến cuộc sống Borders đảo lộn hoàn toàn, cô nghỉ việc, chiến đấu với căn bệnh trầm cảm cứ nhìn thấy máy bay là hoảng sợ và chứng nghiện cocaine. Tháng tư năm nay cô ấy đã hồi phục và giành lại quyền nuôi con, cô thừa nhận cái chết của trùm khùng bố Osama bin Laden đã giúp cô bình tĩnh một phần. Hiện nay, Marcy Borders 38 tuổi, thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các báo kể lại câu chuyện của mình.
 
img
Marcy Borders trở nên nổi tiếng sau thảm họa
 
Bob Beckwith người lính cứu hỏa huyền thoại đứng cạnh cựu Tổng thống Mỹ George Bush tại hiện trường đổ nát của tòa tháp đôi WTC, hình ảnh này đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và khả năng nhanh chóng phục hồi của nước Mỹ. Beckwith, khi đó đã 69 tuổi, vẫn là một trong những lính cứu đầy nhiệt huyết nhất tại hiện trường. Ông lão nay 79 tuổi đã nghỉ hưu sau 29 năm liên tiếp phục vụ trong ngành cứu hỏa Mỹ.
 
img
Bob Beckwith - người lính cứu hỏa huyền thoại đứng cạnh cựu Tổng thống Mỹ George Bush tại hiện trường đổ nát
 
Bức ảnh "Falling Man" (người rơi) nổi tiếng của Richard Drew. Trước bức ảnh này Richard là nhiếp ảnh gia của AP. Người đàn ông trong bức ảnh vẫn chưa được xác định, Richard Drew nói: “đối với tôi anh ta sẽ luôn là một người lính vô danh.”
 
img
Bức ảnh "Falling Man" (người rơi) nổi tiếng và tác giả Richard Drew
 
Ba người lính cứu hỏa kéo lá quốc kỳ Mỹ trên đống đổ nát của tòa tháp đôi WTC, họ không biết rằng hình ảnh của mình đã được chụp lại. Mặc dù cả ba người đều từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn nhưng bức ảnh này sau đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được các phương tiện truyền thông khắp thế giới sử dụng rộng rãi. Nó tượng trưng cho sự đứng dậy của nước Mỹ sau một cú đòn nghiêm trọng.
 
img
Ba người lính cứu hỏa kéo lá quốc kỳ Mỹ trên đống đổ nát của tòa tháp đôi WTC trở thành những người hùng
 
Ông Rudolph Giuliani là thị trưởng thành phố New York khi vụ tấn công 11-9 xảy ra. Giuliani  nỗ lực vực dậy một thành phố đang quay cuồng vì vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sự bình tĩnh và khả năng điều phối các hoạt động của ông mang lại sự tự tin cho người dân New York.

 
img
Rudolph Giuliani
 
Gương mặt thảng thốt của cựu Tổng thống Mỹ George Bush khi nghe Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card thông báo về việc hai máy bay chở khách lao vào tòa tháp đôi WTC. Ông Bush đại diện cho nước Mỹ phát động cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Ngày 2-5-2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi cho ông Bush, khi đó đang ở trong một nhà hàng cùng vợ, để báo về việc cựu trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị tiêu diệt.
 
img
Tổng thống Bush đang đến thăm một trường học ở Florria  khi sự việc xảy ra
 
Người đứng đầu tổ chức khủng bố al-Qaeda, Osama bin Laden thủ phạm cuộc tấn công 11-9 và Tổng thống George W. Bush tuyên bố bin Laden sẽ bị bắt giữ dù "còn sống hay đã chết." Tên trùm khủng bố khét tiếng đã bị tiêu diệt hồi tháng 5 vừa qua.
img
Osama bin Laden đã bị biệt đội Seal của Hải quân Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo