Ngày 15-10, Ủy ban Giám sát và cải cách chính phủ của Hạ viện ( HOGRC) đã yêu cầu AIG giải trình về những chuyến đi ăn chơi xa hoa mới đây. Tổng công tố viên New York Andrew Cuomo cũng đe dọa đưa ra ánh sáng pháp luật chuyện AIG tổ chức một chuyến đi săn gà rừng ở Anh cho các sếp tốn gần 100.000 USD, trong đó riêng tiền thuê máy bay là 17.000 USD, cách đây không lâu.
Tuần rồi các nghị sĩ Mỹ đã nổi nóng khi hay tin một chi nhánh của AIG bỏ ra 442.000 USD - trong đó tiền đi spa là 23.000 USD - để cho các sếp bên bộ phận kinh doanh về hưu hưởng một tuần nghỉ mát ở resort 5 sao. Vụ này cũng xảy ra sau một tuần chi nhánh này nhận được tiền trợ cấp của chính phủ. Hạ nghị sĩ Henry A. Waxman, Chủ nhiệm Ủy ban HOGRC, bức xúc: “Những người đóng thuế đang è cổ ra gánh cái giá “tan chảy chứng khoán” ở phố Wall có quyền được biết tiền của họ được tiêu xài như thế nào. Chúng ta cần sự minh bạch và giám sát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của những người đóng thuế”.
Cả ông Cuomo lẫn HOGRC đều muốn AIG cung cấp thêm thông tin về các khoản thưởng khủng khiếp cho các sếp cũ làm AIG lâm vào cảnh suýt vỡ nợ nếu không được chính phủ ra tay cứu giúp. Theo ông Cuomo, AIG đã trả cho mỗi vị lãnh đạo cao cấp về hưu 5 triệu USD tiền mặt và các khoản thưởng gọi là “chiếc dù vàng” (để hạ cánh huy hoàng) trị giá 15 triệu USD. Cụ thể, một vị có trách nhiệm chính trong vụ suýt làm AIG phá sản hồi tháng 2-2008 vẫn được giữ lại 34 triệu USD tiền thưởng và vị này cho đến nay vẫn tiếp tục được trả 1 triệu USD/tháng.
Tuy không nêu tên nhưng ông Cuomo rõ ràng nhắm vào ông Martin Sullivan, nguyên tổng giám đốc AIG, bị sa thải hồi tháng 6 vừa qua và ông Joseph Cassano, giám đốc bộ phận sản phẩm tài chính của AIG, đơn vị làm tiêu tan hàng tỉ USD của AIG. Ông Cuomo nói ông sẽ quyết tâm thu hồi lại các khoản tiền cực kỳ vô lý nêu trên.
Bình luận (0)