xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Người dân Đông Ghouta “chờ chết” dưới làn sóng không kích

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) - Cư dân khu vực Đông Ghouta, gần Damascus – Syria hôm 21-2 cho biết họ đang “chờ chết” sau khi tên lửa và bom của lực lượng chính phủ dội xuống khu vực do phiến quân kiểm soát.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 45 người đã thiệt mạng tại thị trấn Kafr Batna và hơn 250 người bị thương ở Đông Ghouta – nơi có khoảng 400.000 cư dân sinh sống - chỉ tính riêng ngày 21-2. Trong vòng 48 giờ qua, các cuộc không kích đã giết chết 260 người.

Nhóm cứu hộ Mũ bảo hiểm Trắng tiết lộ lực lượng chính phủ tiến hành không kích, pháo kích và sử dụng bom thùng nhắm vào các mục tiêu trong thành phố.

SOHR cho hay cường độ các cuộc không kích giảm vào tối 20-2 nhưng sau đó được tăng cường vào sáng hôm sau.

Syria: Người dân Đông Ghouta “chờ chết” dưới làn sóng không kích - Ảnh 1.

Một ngôi nhà đổ nát ở thị trấn Douma, Đông Ghouta sau các cuộc không kích hôm 20-2. Ảnh: Reuters

Lực lượng chính phủ đã bắn tên lửa và thả bom thùng từ trực thăng xuống các thị trấn và làng mạc ở ngoại ô thủ đô Damascus – đang bị phiến quân chống Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát.

"Chúng tôi đang chờ chết. Đó là điều duy nhất tôi có thể nói" - anh Bilal Abu Salah, 22 tuổi, có vợ đang mang thai đứa con đầu lòng 5 tháng tuổi ở thị trấn Douma, chia sẻ với Reuters.

"Gần như tất cả những người sống ở đây đều đi trú ẩn. Trung bình cứ 5 hoặc 6 gia đình sống trong một ngôi nhà. Không có thức ăn, không có chợ búa" – anh Bilal nói thêm.

Đài BBC dẫn lời một bác sĩ địa phương, ông Bassam, cho biết: "Có lẽ chúng tôi hứng chịu 10-20 vụ không kích mỗi phút. Chúng tôi không có gì cả: thức ăn, thuốc men, nơi trú ẩn. Họ nhắm mục tiêu vào mọi thứ: cửa hàng, chợ, bệnh viện, trường học, nhà thờ Hồi giáo... Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã bỏ rơi chúng tôi. Họ để chúng tôi bị giết".

Syria: Người dân Đông Ghouta “chờ chết” dưới làn sóng không kích - Ảnh 2.

Thị trấn Douma, Đông Ghouta trong bức ảnh chụp ngày 20-2. Ảnh: Reuters

Liên Hiệp Quốc đã lên án các cuộc tấn công vào Đông Ghouta, bao gồm mục tiêu là bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự, là không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo các cuộc không kích có ​​thể bị xem là tội ác chiến tranh.

Tuy nhiên, chính phủ Syria và đồng minh Nga tuyên bố họ không nhắm mục tiêu vào dân thường cũng như phủ nhận việc sử dụng bom thùng thả từ trực thăng.

Lực lượng chính phủ đã tập trung ở ngoại ô thủ đô Damascus từ cuối tuần trước. Theo Reuters, Đông Ghouta bị phong toả từ năm 2013 và nhiều cư dân đã phải di dời để trốn tránh xung đột.

Ít nhất 400.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria vốn được châm ngòi bởi chiến dịch đàn áp các cuộc biểu tình bạo lực chống Tổng thống Assad vào năm 2011.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo