icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tâm sự của người đàn ông có bầu: Bức tâm thư của Beatie

THẢO HƯƠNG

24 tuổi, nữ sinh viên Tracy LaGondino tiến hành giải phẫu chuyển đổi giới tính biến thành đàn ông đăng ký với cái tên Thomas Beatie và sống chung với một người phụ nữ lớn hơn mình 13 tuổi tên Nancy. Năm 33 tuổi, Beatie quyết định mang bầu sinh con nhưng thai nằm lệch vị trí phải mổ bỏ. Năm nay 34 tuổi, Beatie lại có mang 6 tháng. Để thăm dò phản ứng của dư luận, Beatie trải lòng trên một trang báo

Tờ báo mà Thomas Beatie quyết định gửi gắm tâm sự là The Advocate, một tạp chí dành riêng cho giới đồng tính nam và nữ, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính. Mục đích của Beatie là kêu gọi sự rộng lượng của dư luận bởi anh biết chuyện mình làm thật trái khoáy. Ngay trong gia đình của anh, có người đã gọi anh và đứa con gái sắp chào đời là “quái vật”. Bạn bè cũng vậy, không ít người phản đối kịch liệt.

Khát khao của nhân loại

Tâm sự của Beatie đăng trên tờ The Advocate ngày 26-3-2008 dưới dạng một câu chuyện kể. Anh viết: “Đối với những người sống trong cộng đồng Oregon yên ả nơi chúng tôi (Nancy và tôi) sống, chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc yêu nhau thắm thiết. Ước muốn làm việc cật lực, mua căn nhà đầu tiên, bắt đầu cuộc sống gia đình của chúng tôi không có gì là bất thường. Đó là nói về thời điểm trước khi chúng tôi quyết định tôi sẽ mang bầu và sinh con.

Tôi là một người chuyển đổi giới tính. Về mặt luật pháp, tôi là đàn ông. Đám cưới của chúng tôi (tiến hành vào năm 2002 tại Honolulu) cũng hoàn toàn hợp pháp. Nó không giống những đám cưới giữa hai người đồng tính, những người chung sống như vợ chồng nhưng không cưới hỏi.

Triệt sản không phải là một điều kiện cần có khi chuyển đổi giới tính, vì thế tôi quyết định san phẳng phần ngực, dùng liệu pháp testosterone (kích thích tố sinh dục nam) nhưng vẫn giữ nguyên quyền sinh nở. Muốn có một đứa con do mình sinh ra không phải là niềm khát khao của nam hay nữ mà là của nhân loại.

Cách đây 10 năm, tôi và Nancy sống chung như vợ chồng. Ý tưởng có con giống như một giấc mơ hơn là một kế hoạch. Tôi lúc nào cũng muốn có nhiều con. Do mắc bệnh lạc màng trong tử cung (endometriosis) suốt 20 năm, Nancy buộc phải cắt bỏ tử cung và không thể có con nữa. Cách đây hai năm, chúng tôi chuyển chỗ ở từ Hawaii đến vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Nghề in lụa của chúng tôi cũng phát đạt. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần phải có con.

Thế là tôi bắt đầu ngưng việc tiêm testosterone hai tháng một lần. Kỳ kinh nguyệt cuối cùng của tôi xảy ra cách đây 8 năm. Vì thế quyết định của tôi không phải là không chín chắn. Trong vòng 4 tháng, cơ thể tôi tự điều chỉnh. Tôi không dùng estrogen ngoại sinh, progesterone hay thuốc hỗ trợ khả năng sinh sản để có bầu.

Tình cảnh của chúng tôi làm nảy sinh nhiều điều chưa từng thấy về mặt tư pháp, chính trị và xã hội. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu nếm trải sự chống đối của những người cảm thấy bị sốc trước tình cảnh chồng có bầu thay vì vợ. Các bác sĩ cũng kỳ thị chúng tôi. Họ xua đuổi chúng tôi do quan điểm tín ngưỡng. Nhân viên y tế từ chối gọi tên đàn ông của tôi hoặc nhìn nhận Nancy là vợ tôi. Cả nhân viên tiếp tân cũng cười vào mặt chúng tôi. Bạn bè và gia đình không ủng hộ chúng tôi. Hầu hết những thành viên bên gia đình của Nancy thậm chí còn không biết tôi là gái chuyển đổi giới tính.

Cả quá trình, từ việc cố gắng làm cho có thai đến lúc mang bầu, trở thành một thách thức đối với chúng tôi. Người bác sĩ đầu tiên mà chúng tôi đến nhờ khám sức khỏe là một chuyên gia về nội tiết sinh sản. Sau khi lấy 300 USD (4,836 triệu VNĐ) tiền khám, ông ta kiểm tra sức khỏe tôi một cách miễn cưỡng. Sau đó, ông yêu cầu tôi đi khám bác sĩ tâm lý học để xem tôi có thích hợp với chuyện sinh con trên đời này hay không. Ông ta cũng khuyên tôi đến hội đồng y đức của bệnh viện, nơi ông ta công tác, để nhờ tư vấn.

img
Từ trái sang phải: Bài báo của Beatie đăng trên tạp chí The Advocate, Beatie (dưới) lúc chưa chuyển đổi giới tính và Nancy trên bìa một tạp chí Mỹ năm 2000 và ảnh cưới tại Honolulu năm 2002 (Beatie bên trái)

Tự thụ tinh nhân tạo tại nhà

Vài tháng sau, lấy xong vài ngàn USD, ông ta bảo rằng không thể khám cho tôi nữa bởi vì ông ấy và nhân viên trong bệnh viện cảm thấy khó làm việc với một người như tôi.

Tổng cộng có đến 9 vị bác sĩ đối xử với chúng tôi như thế. Đó là lý do tại sao tôi mất cả năm để tiến hành việc mua tinh trùng cấp đông của một người vô danh hiến tặng ở ngân hàng tinh trùng và tại sao Nancy và tôi phải tiến hành thụ tinh nhân tạo tại nhà.

Khi tôi có thai lần đầu, thì thai – có đến ba phôi - nằm lạc vị. Đó là một sự cố đe dọa tính mạng phải mổ khiến tôi mất toàn bộ phôi và ống dẫn trứng bên phải. Anh tôi biết chuyện phán một câu lạnh lùng: “Cậu gặp may đấy. Ai mà biết được cậu sẽ sinh ra con quái vật gì”.

Khi đậu thai lần thứ hai, chúng tôi tự hào thông báo với mọi người rằng lần này không gặp vấn đề gì. Con gái chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc chờ đợi ngày nó chào đời, dự kiến vào ngày 3-7-2008.

Đàn ông mang bầu có cảm giác như thế nào? Thật lạ thường. Mặc dù bụng tôi lớn dần với một mầm sống mới, tôi vẫn tự tin là một người đàn ông. Đối với Nancy, tôi là chồng mang con trong bụng. Tôi rất may mắn có được một người vợ biết cảm thông và đáng yêu như thế. Tôi sẽ là cha của đứa bé và Nancy sẽ là mẹ nó. (...)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo