Hôm ấy Beatie mang cả vợ là Nancy theo. Cái cách Beatie cởi áo khoe cái bụng mang dạ chửa và những bức ảnh hồi Beatie còn là con gái đi thi hoa hậu như mọi cô gái đẹp mơ giấc mơ được nổi tiếng trước ống kính truyền hình đã thu hút ngay sự chú ý của khán thính giả. Và khi Beatie bộc bạch tâm sự với bà Oprah rằng anh rất lo sợ cho sự an toàn cá nhân và cho đứa con gái dự kiến sẽ chào đời vào ngày 3-7 này thì nhiều khán thính giả đã thực sự động lòng trắc ẩn. Người Mỹ từng chứng kiến không biết bao nhiêu sự lạ kỳ trên đời này ngay trên đất Mỹ nhưng không khỏi sững sờ trước một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh hay truyện khoa học viễn tưởng.
Lời cảnh báo đáng sợ
Trong buổi phỏng vấn có chiếu kèm một đoạn phim video quay tại nhà Beatie ở thành phố Bend, bang Oregon, cho thấy một cảnh chứng thực chuyện đàn ông có bầu không phải là trò lừa đảo: bà Oprah cầm máy siêu âm rà trên bụng Beatie. Kế đến là hình ảnh lờ mờ của một thai nhi phát triển bình thường. Beatie nói với Oprah: “Thật không thể tin được. Tôi không thể tin nó nằm trong người tôi. Nhưng chắc chắn nó sẽ là cô công chúa nhỏ bé của tôi”.
Kimberly James, nữ bác sĩ đang chăm sóc Beatie, xác định rằng đứa bé trong bụng Beatie hoàn toàn khỏe mạnh, vì vậy đây là một trường hợp mang bầu bình thường. Bà cho biết Beatie đã ngưng dùng kích thích tố sinh dục nam (testosterone) từ hai năm nay.
Trước đó, nhiều bác sĩ đã từ chối chăm sóc cho anh vì định kiến. Thậm chí còn có một vị cảnh báo anh: “Người ta sẽ tìm cách giết con anh vì chuyện của anh làm đáng kinh tởm”.
Trời sinh là con gái
Beatie sinh ra ở Hawaii là con gái với cái tên khai sinh là Tracy LaGondino. Tracy từng tham gia các cuộc thi hoa hậu tuổi mới lớn bởi cô cũng có chút đỉnh nhan sắc. Tracy cũng từng học võ đậu đai đen. Ngay từ nhỏ Beatie đã bộc lộ nam tính. Cách đây 10 năm, Tracy quyết định chuyển đổi giới tính thành con trai nhưng vẫn để nguyên bộ phận sinh dục nữ và buồng trứng. Cô chỉ giải phẫu ngực, cắt bỏ các tuyến vú và dùng liệu pháp testosterone để không còn kinh nguyệt. Rồi cách đây 5 năm, anh cưới Nancy, một phụ nữ lớn hơn anh 13 tuổi, đã có một đời chồng và hai đứa con riêng. Luật pháp bang Oregon công nhận đám cưới này vì, về mặt luật pháp, anh là đàn ông. Họ lập một cơ sở in ấn nhỏ ở Bend và dành dụm được một ít tiền.
![]() |
Oprah Winfrey đang siêu âm Thomas Beatie |
Ngay từ đầu, Beatie đã có ý muốn sinh con. Anh nói với Oprah: “Tôi quyết định không làm gì cả với các cơ quan sinh sản vì tôi muốn có một đứa con sau này. Theo tôi nghĩ, chuyện có một đứa con không phải là ước muốn của đàn ông hay đàn bà. Đó là nhu cầu của con người. Tôi là con người và tôi có quyền sinh con”.
Cách đây hơn hai năm, Beatie và Nancy quyết định có một đứa con. Nhiệm vụ này sẽ do Beatie đảm nhận bởi Nancy không còn khả năng sinh con. Chị đã bị cắt bỏ tử cung trước khi về ở với anh. Giải thích việc lựa chọn không bình thường này, Beatie nói với Oprah: “Nếu Nancy có khả năng mang thai, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ấy. Thuê một phụ nữ mang thai giùm cũng được nhưng tại sao phải làm như thế khi bản thân tôi có thể làm chuyện ấy. Tại sao tôi phải tin một người khác khi tôi hoàn toàn có thể làm tốt hơn? Tôi sẽ vẫn là cha còn Nancy là mẹ của đứa bé. Tôi vẫn là một người đàn ông cho dù tôi mang bầu”. Nhưng dù sao việc Beatie xuất hiện trên truyền hình với cái bụng bầu và chiếc cằm râu ria trông thật quái dị.
Hãi sợ dư luận
Để thực hiện ước mơ không giống ai của mình, Beatie bỏ việc chích testosterone hai tháng một lần. Kinh nguyệt đã trở lại với Beatie và anh bắt đầu mua trứng cấp đông hiến tặng để tiến hành thụ thai nhân tạo. Sau một năm thực hiện với sự giúp sức của 9 bác sĩ, Beatie thụ thai. Tuy nhiên, do phôi thai nằm sai vị trí, Beatie buộc phải bỏ con.
Lần thứ hai, vận may đã mỉm cười với Beatie. Và họ quyết định công khai chuyện này trên các phương tiện truyền thông đại chúng vì họ muốn biết phản ứng của xã hội như thế nào. Riêng trong gia đình của Beatie và Nancy, một vài thành viên cực lực phản đối chuyện Beatie sinh con. Họ coi đứa bé sắp chào đời là một con “quái vật”.
Beatie cảm nhận rất rõ sức nóng của dư luận. Những người ủng hộ Beatie không đông bằng những người chống đối. Beatie nói thẳng với Oprah Winfrey rằng anh rất sợ phản ứng của người Mỹ khi anh sinh con. Anh nói: “Tôi chỉ muốn làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn cho một cặp vợ chồng khác như chúng tôi sau này nhưng tôi rất sợ. Tôi sợ cho sự an toàn của chúng tôi. Tôi không muốn từ bỏ cuộc sống mà chúng tôi đang có”.
Vợ anh, Nancy, cũng rất lo lắng. Chị nói với Oprah: “Chúng tôi biết chuyện này rất khó hiểu đối với nhiều người. Nhưng chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng muốn có một đứa con”. n
Bình luận (0)