icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm sát tập thể ở San Fernando

NGUYỄN CAO

Thi thể của 58 người đàn ông và 14 phụ nữ đã được tìm thấy hôm 24-8 trong một nhà kho ở thị trấn San Fernando, Mexico. Họ là nạn nhân mới nhất của cuộc chiến chống ma túy đẫm máu chưa biết bao giờ kết thúc

Luis Fredy Lala Pomavilla, công dân Ecuador, là người sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát ở San Fernando. Thứ hai vừa qua, với một viên đạn nằm trong cổ, ông ta cố gắng lết tới trạm kiểm soát của hải quân Mexico trình báo về một vụ thảm sát những di dân tìm cách vượt biên sang Mỹ. Hung thủ không ai khác là băng nhóm  buôn lậu ma túy khét tiếng Los Zetas.

 
Ba tháng, ba vụ thảm sát tập thể
 
Pomavilla khai báo ông ta cùng với những người đồng hành đến từ các nước  Ecuador, Brazil, Honduras, El Salvadore đang trên đường tới biên giới bang Texas (Mỹ) với hy vọng đặt chân  lên miền đất hứa để đổi đời thì bị bọn Los Zetas bắt cóc, cướp tài sản và đòi tiền chuộc. Vì không có tiền cống nạp, họ bị bắn chết một cách không thương tiếc.
 
Một đơn vị thủy quân lục chiến hùng hậu của Mexico được trực thăng chiến đấu hộ tống lập tức được phái đến địa chỉ mà Pomavilla cung cấp. Đó là một trang trại hẻo lánh ở ngoại ô thị trấn San Fernando, bang Tamaulipas.
 
Đến nơi, họ được chào đón bằng lựu đạn và đạn tiểu liên AK. Trận chiến kết thúc chóng vánh vì bên địch ít người hơn. Kết quả, một lính thủy quân lục chiến tử trận, 3 tên Los Zetas bị tiêu diệt. Một tên dưới 18 tuổi bị bắt sống. Nhiều tên khác chạy thoát.
img
Thi thể 72 di dân chất đống trong một nhà kho gần thị trấn San Fernando. Ảnh: AP
 
 
Thủy quân lục chiến nói họ tịch thu được 21 khẩu súng các loại, 6.500 viên đạn, nhiều quân phục, một số xe quân dụng mang biển số cảnh sát và quân đội. Nhưng rùng rợn nhất là cảnh 72 thi thể nằm la liệt trong một nhà kho trống vắng. Nhiều thi thể chất chồng lên nhau. Mùi hôi thối nồng nặc.
 
Ngày 25-8, thông tin trên mới được hải quân và chính quyền Mexico thông báo trong một cuộc họp báo tại thủ đô Mexico làm dư luận trong và ngoài nước xôn xao. Các nhà báo thắc mắc nhưng các quan chức chính phủ không thể  giải thích tại sao phải mất quá nhiều thì giờ để cung cấp thông tin. Họ cũng không biết các nạn nhân thuộc quốc tịch nào, bị giết ra sao và lúc nào vì chưa xác minh được lời khai của Pomavilla.
 
Alejandro Poire, một quan chức cao cấp Bộ Nội vụ Mexico, cho biết những người bị giết là di dân bất hợp pháp của một số nước Nam và Trung Mỹ nhưng không cho biết thêm chi tiết.
 
Đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện một vụ thảm sát tập thể. Đây là vụ thứ ba trong 3 tháng qua. Ngày 7-6, cảnh sát  tìm thấy 55 xác người trong một hầm mỏ khoáng sản ở Taxco, bang Guerrero. Một số thi thể đã bị thối rữa. Ngày 24-7, cảnh sát phát hiện 51 thi thể trong một nấm mồ tập thể ở thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, miền Bắc Mexico. Bọn thủ ác đã đốt một số xác để che giấu nhân thân.
 
28.000 người bị giết
 
Tất cả đều là nạn nhân của các băng nhóm buôn lậu ma túy trong  những cuộc thanh toán lẫn nhau hoặc những người liên quan đến cuộc chiến chống ma túy mà Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động từ tháng 12-2006 với sự tham gia của 50.000 quân nhân và cảnh sát. Từ đó đến nay, đã có hơn 28.000 người bị giết trong cuộc chiến được mô tả là cực kỳ đẫm máu này.
 
Việc phát hiện những nấm mồ tập thể hay những vụ thảm sát tập thể ngày càng nhiều hơn, với số lượng người chết cao hơn. Hình thức chặt đầu, treo thi thể trên cầu, theo đài BBC, cũng gia tăng đáng kể.
 
Chính quyền Mexico cho rằng mức độ bạo lực gia tăng chủ yếu trong những vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm buôn lậu ma túy và điều này phản ánh sự thành công của chính phủ. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng điều đó cũng phản ánh sức mạnh của các băng nhóm buôn lậu ma túy đang thống trị một số vùng của Mexico.
 
img
Luis Fredy Lala Pomavilla, nạn nhân sống sót duy nhất. Ảnh: Reuters
 
 
Bang Tamaulipas  là một trong những vùng nói trên. Tại đây, kể từ đầu năm nay, người ta chứng kiến những vụ bắn giết nhau rùng rợn giữa hai băng nhóm không đội trời chung là băng Gulf và băng Zetas để giành quyền kiểm soát các con đường dẫn đến Mỹ. Gulf và Zetas, theo nhận định của chính quyền Mexico,  có hỏa lực rất mạnh. Ngoài lựu đạn, súng AK, thuốc nổ, chúng còn có cả tên lửa vác vai.
 
Vụ thảm sát nói trên không phải mới mẻ gì. Cách đây chưa đầy 2 tháng, một ứng cử viên có nhiều khả năng thắng cử trong cuộc bầu cử lập pháp đã bị bắn chết trước ngày bầu cử. Thủ phạm là thuộc hạ của một băng nhóm buôn lậu ma túy. Ứng cử viên bị xử vì dám hứa hẹn sẽ tiêu diệt bọn buôn lậu ma túy.
 
Mồi ngon
 
Những di dân bất hợp pháp di chuyển trên đất Mexico tìm đường vượt biên sang Mỹ là miếng mồi ngon của các băng nhóm buôn lậu ma túy. Họ thường bị cướp tài sản, bị hãm hiếp, thậm chí bị giết. Thủ phạm là những kẻ tổ chức buôn lậu người và bọn buôn ma túy. Bọn này thường câu kết  với cảnh sát biến chất ra tay lạnh lùng và tàn bạo.
 
Chính phủ Mexico tuyên bố họ đã bắt giữ  và trục xuất 64.000 di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, làn sóng di dân này không bao giờ chấm dứt và họ dễ dàng làm mồi cho bọn bất lương vì họ thường mang nhiều tiền mặt để chi xài trên đường đi. Ủy ban Quốc gia Nhân quyền, một tổ chức của chính phủ, cho biết mỗi năm có khoảng 20.000 người bị bắt cóc ở Mexico. Những người có thân nhân bên Mỹ được nhắm đến nhiều nhất để moi tiền chuộc. Họ bị đánh đập bằng gậy, chích điện và đe dọa hành quyết nếu không nộp tiền chuộc.   Và đó không phải là những lời đe dọa suông.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo