icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thần tượng của người dân Cuba

DL <EM>(Theo The Independent)</EM>

(NLĐO)- Nhiều người quen biết Castro đều tin rằng ông là người được lựa chọn để đưa đất nước Cuba thoát khỏi bàn tay của Mỹ đồng thời truyền bá tư tưởng cánh tả ở khắp Mỹ La tinh

Một thẩm phán của ông từng nhận xét: “Khả năng tự kiềm chế của ông không phải được kiểm soát bởi sự ham muốn quyền lực mà bằng thái độ khẳng định là ông có sứ mệnh phải hoàn thành nghĩa vụ của mình”.

Những người sinh lớn lên vào giai đoạn cuối những năm 50 luôn cảm thấy “ giây phút lãng mạn nhất” khi được thấy Fidel thực sự đẹp trai với bộ râu cằm đứng trên chiếc xe jeep chạy vòng quanh thủ đô, tay cầm súng, tay hút điếu xì gà ưa thích hiệu Cohiba, được đám đông vẫy hoa chào đón. Sau khi độc tài Batista được Mỹ hậu thuẫn trốn khỏi Cuba, tất cả mọi người chúng tôi đều cảm nhận được một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ đón mình.

Nhà làm phim Cuba Adriana Bosch bày tỏ :” Fidel xuất hiện như Đấng Cứu thế vậy. Ông đã mang lại sự cao thượng đến từng con người và đất nước Cuba. Trong mỗi ngôi nhà đều có treo ảnh ông. Khi ông ấy tuyên bố mình là một người Cộng sản, tất cả đều hòa theo “ chúng tôi cũng vậy”, hòa chung cảm xúc ông đã trả lời được đúng nguyện vọng của họ”.

Melba Hernandez, luật sư đã đi theo quân du kích kháng chiến của Fidel, hồ hởi : “Nếu được bắt tay Fidel, bạn sẽ thấy cảm xúc dâng trào. Nhân cách của ông thật lớn lao. Khi bắt tay ông, tôi cảm thấy như được che chở. Tôi cảm thấy như mình đã đi tìm ra đường đi. Khi ông bắt đầu nói, tôi chỉ còn biết lắng nghe”.

Vài năm sau cuộc cách mạng Cuba, trong bài hát của mình, một nhà cách mạng trẻ, nhạc sĩ Bob Dylan đã hát: “Tôi phải nói điều này, tôi đã cố chống ý muốn điên rồ rằng: tôi yêu Fidel Castro cùng bộ râu của ông”.

Huyền thọai của cuộc cách mạng được đẩy tới cao trào khi Fidel cùng Che Guevara và 80 du kích đã thuê một con tàu ở thành phố Mexico, vượt qua sóng gió bão bùng từ Mexico vào Cuba. Cuộc hành trình của họ dài đến 1 tuần. Granma là tên con tàu mà nhóm Fidel đã mua của một người Mỹ đã trở thành động cơ sống của Cuba. Lần đầu tôi đến Cuba, tôi thật bất ngờ khi biết tờ nhật báo lớn nhất của nước này mang tên con tàu đó.

Cuộc sống riêng của Fidel cũng đầy bí ẩn và bình dị so với các hoạt động cách mạng của ông. Năm 1948, ông kết hôn với Mirta Diaz- Balart và có một con trai, Fidel Castro Diaz-Balart, thường được gọi là Fidelito. Năm 1955, ông ly hôn với Mirta vì quá bận với những hoạt động chính trị của mình. Sau cuộc đảo chính lật đổ Batista, Mirta sống ở Tây Ban Nha nhưng thường xuyên đến Cuba thăm con.

Sau khi cách mạng thành công, Fidel kết hôn với cô giáo Dalia Soto del Valle và có 5 con trai là Alejandro, Antonio, Alexi, Angel và Alex đều bắt đầu bằng chữ A vì Fidel vốn thần tượng Alexandre Đại đế của Nga. Những người con của ông, nay khoảng 30-40 tuổi, đều sống lặng lẽ, không khoa trương, đôi khi người ta thấy họ xuất hiện trong các cuộc biểu tình.

Fidel Castro dạy các con tránh xa phồn hoa. Bản thân ông cũng giận dữ về thông tin ông là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 550 triệu USD do tạp chí Forbes đưa ra hồi năm ngoái. Ồng tuyên bố thẳng :” Nếu người ta chứng minh được tôi có tài khoản nước ngoài trị giá dù chỉ một đô la thôi, tôi sẽ từ chức ngay”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo