MPS giải thích tòa nhà 22 tầng, rộng 56.000 m2 này đã lỗi thời, không phù hợp cho môi trường làm việc hiện đại. Tuy nhiên, xem ra tiền bạc mới là nguyên nhân chủ yếu, như chính thừa nhận của phó chỉ huy MPS Craig Mackey: “Việc vận hành tòa nhà này thật sự tốn kém. Nếu tiếp tục làm việc ở đó, chúng tôi sẽ tốn một số tiền không nhỏ”.
Một khi bán được trụ sở này, MPS sẽ chuyển sang tòa nhà Curtis Green nhỏ hơn đang để trống bên bờ sông Thames. Đây sẽ được gọi là Scotland Yard với nhân sự khoảng 1.000 người. 1.500 người còn lại sẽ được phân bổ sang các tòa nhà khác của MPS ở London.
Việc “dọn nhà” dự kiến hoàn tất trong vòng 2 năm, cho phép MPS tiết kiệm khoảng 60 triệu bảng/năm. Một phần số tiền này sẽ dùng để mua thiết bị công nghệ cao như camera mang trên người, máy tính bảng và điện thoại thông minh có độ bảo mật cao cho cảnh sát.
Đây không phải là lần đầu tiên MPS đổi trụ sở kể từ khi ra đời năm 1829. Sau trụ sở ban đầu có tên Scotland Yard nằm gần tòa nhà quốc hội, MPS đã vài lần chuyển nhà trước khi “định cư” ở New Scotland Yard cho đến giờ.
MPS chính thức mua lại New Scotland Yard với giá 123,5 triệu bảng vào năm 2008 và mức giá 250 triệu bảng mà họ đang rao bán cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu (150-200 triệu bảng) do giá bất động sản đang tăng ở London.
Theo đài BBC, lực lượng cảnh sát Anh dự kiến bán khoảng 200 tòa nhà khắp nước từ nay đến năm 2016. Riêng MPS hồi năm 2012 đã thông báo kế hoạch giảm 1/3 diện tích bất động sản mà họ sở hữu (khoảng 900.000 m2) vào năm 2016. MPS đã thu về 125 triệu bảng từ việc bán hơn 30 bất động sản trong tài khóa 2013 và hy vọng kiếm thêm 125 triệu bảng trong tài khóa này.
Bình luận (0)