Sau đó, trong suốt cuộc truy đuổi gay cấn, cảnh sát như không thể tin nổi vào mắt mình khi tài xế taxi “điên” trên đã suýt đâm phải một xe buýt chở học sinh, ép đường một xe cảnh sát và phá hủy nhiều ô tô khác. Theo thông tin sau đó trên đài truyền hình Ngam tài xế nói trên có tên là Vitaly Grodi.
Thậm chí khi đã khống chế được Vitaly Grodi, cảnh sát vẫn chưa hết ngạc nhiên khi anh này bước ra khỏi xe không một mảnh vải che thân.
Theo những hình ảnh đăng tải trên truyền hình Nga, có thể thấy rõ chiếc xe taxi xám của Vitaly Grodi bị nhiều vết lõm, một chiếc bánh xe chắc hẳn đã “cuốn theo chiều gió”, và đèn xe vỡ vụn.
Người đàn ông trần như nhộng, thậm chí còn không đi cả giày, la hét như con nít yêu cầu cảnh sát không được đắp đồ gì lên người mình khi nằm sấp trên đường với đôi tay bị còng.
Được biết, Grodi đến từ Moldova và đang trải qua thời gian đau khổ khi tình yêu tan vỡ.
Trang Avtostriptizer dẫn lời Grodi nói với cảnh sát rằng: “Tôi đã bay bổng trên đôi cánh tình yêu. Nhưng trong cái đêm kỉ niệm tình yêu, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc”.
Bình luận (0)