
Ngày được ghi tên vào cuốn sổ Guinness xác nhận là người phụ nữ nhỏ nhất thế giới cũng chính là ngày sinh nhật của Jyoti Amge. Cô gái đã rất hạnh phúc khi thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật còn lớn hơn cả thân hình mình.
Jyoti Amge, quê ở Nagpur, Ấn Độ, đã không thể phát triển khi bị chứng rối loạn sản xương sụn và ngừng phát triển ngay sau sinh nhật đầu tiên lúc 1 tuổi, trong 2 năm vừa qua cô cao thêm không tới 1cm. Jyoti cũng luôn được chăm sóc cẩn thận và hoạt động nhẹ do phần xương giòn dễ vỡ. Mọi vật dụng của cô đều phải đặt làm riêng, chúng bé hơn kích cỡ bình thường rất nhiều.

Tuy cần sự chăm sóc đặc biệt nhưng Jyoti Amge vẫn luôn nuôi hi vọng trở thành ngôi sao Bollywood. Jyoti sẽ tham gia diễn xuất trong hai bộ phim mới của Ấn Độ vào năm tới. Cô tâm sự: “Tôi mong muốn giúp mọi người được hạnh phúc”.

Được biết, Jyoti Amge vẫn theo học như các bạn đồng lứa tại trường Nagpur, cô có một chiếc bàn nhỏ nhắn riêng tại trường, bạn học của cô cũng rất quý mến “người bạn tí hon” dễ thương này. Mọi người cho biết Jyoti vẫn có những sở thích như một cô gái mới lớn bình thường như: trang điểm, đi mua sắm cùng bạn bè và xem phim.
Jyoti Amge sẽ cùng mẹ đi nhận vương miện người phụ nữ nhỏ nhất thế giới tại một buổi lễ ghi nhận kỷ lục Guinness ở Nagpur.
Bình luận (0)