Theo hãng tin AP, con số thương vong 57 người là do ông Bekir Yamilmaz, người đứng đầu thị trấn Kovancilar gần đó, nơi người bị nạn được đưa đến cấp cứu, đưa ra. Trong khi đó, trung tâm khẩn cấp của chính quyền cho biết con số người chết là 51. Ngoài ra, trận động đất còn khiến 100 người bị thương và làm sập nhiều ngôi nhà tại ít nhất 6 ngôi làng. Ông Muammer Erol, tỉnh trưởng tỉnh Elazig, cho hãng tin AP biết các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực cứu 4 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Nhân viên cứu hộ và dân làng Okcular dọn dẹp đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất hôm 8-3. Ảnh: AP
Các nhà chức trách đã phong tỏa lối vào làng Okcular, nơi 17 người thiệt mạng, để hỗ trợ công tác cấp cứu và cứu hộ. Ông Hasan Demirdag, người đứng đầu chính quyền làng Okcular, nói với đài NTV: “Ngôi làng gần như đã bị san bằng”. Trận động đất cũng được cảm nhận ở các tỉnh lân cận Tunceli, Bingol và Diyarbakir, nơi nhiều người chạy khỏi nhà trong hoảng sợ và ở ngoài trời suốt đêm.
Hãng tin Anatolian đưa tin Phó Thủ tướng Cemil Cicek và 3 bộ trưởng đang trên đường đến khu vực xảy ra động đất. Trong khi đó, tổ chức Trăng lưỡi liềm của Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi chăn và lều đến nơi bị động đất.
Bình luận (0)