Thật ra, ông được chính quyền Bình Nhưỡng mời đến tư vấn về việc nuôi một giống thỏ khổng lồ, to như con chó, do ông lai tạo.
Cú điện thoại từ Đại Sứ Quán.- Mọi chuyện bắt đầu từ Hội chợ Nông nghiệp toàn Đức hồi tháng 2-2006. Karl Szmolinsky, năm nay 68 tuổi, đến từ Eberswalde, một thành phố nhỏ của nước CHDC Đức trước kia, mang đến hội chợ một con thỏ mà ông đặt tên là Robert nặng 10,5 kg để dự thi. Đây là kết quả 46 năm nuôi thỏ của ông Szmolinsky.
Một kết quả thật ấn tượng và con Robert được ban tổ chức hội chợ công nhận không chỉ là con thỏ lớn nhất nước Đức mà còn là một trong những con thỏ lớn nhất trên hành tinh chúng ta. Họ trân trọng tặng ông Szmolinsky một giải thưởng đặc biệt và đặt luôn một cái tên cho con Robert: “Thỏ xám khổng lồ Đức”. Và ông Szmolinsky nổi danh từ đó.
Hình ảnh con thỏ hiền lành ngoại cỡ có đôi mắt nai tơ hết sức dễ thương với cặp lỗ tai khổng lồ được tung đi khắp thế giới. Nó đã được một số nước châu Á, nhất là CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc, hết sức chú ý.
![]() |
Ông Szmolinsky và chú thỏ Robert |
Tháng 10 năm ngoái, ông bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ Berlin gọi đến của đại sứ quán nước CHDCND Triều Tiên. Cán bộ của đại sứ quán bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến giống thỏ siêu thịt của ông. Họ hỏi ông có bán giống thỏ này không?
Vài hôm sau, một vị tham tán của tòa đại sứ đánh xe Mercedes đến tận trang trại ông Szmolinsky xin xem mắt Robert và tham quan chuồng trại nuôi thỏ. Nhà ngoại giao này thật sự bị thuyết phục. Một cuộc thương lượng mua 8 con cái và 4 con đực, trong đó có con Robert, “trước mắt để đem về nuôi trong vườn thú Bình Nhưỡng” diễn ra ngay sau đó.
Bình thường ông Szmolinsky bán mỗi con thỏ giống khổng lồ của ông ra thị trường trong nước và châu Âu với giá từ 200 euro đến 250 euro (từ 4,2 triệu đến 5,23 triệu VNĐ). Nhưng sau khi nghe vị tham tán cho biết Bắc Triều Tiên có kế hoạch nuôi thỏ trên quy mô lớn để bù đắp những thiếu hụt về thực phẩm và thỏ Robert là một giải pháp đầy hy vọng thì ông Szmolinsky vui lòng bán cho Bắc Triều Tiên mỗi con thỏ giống với giá rất hữu nghị là 80 euro (1,57 triệu VNĐ). Nước CHDCND Triều Tiên, theo Chương trình Lương nông của Liên Hiệp Quốc, vốn đang gặp khó khăn về lương thực nhất là chất đạm, chất béo và chất dinh dưỡng vi lượng.
Ông Szmolinsky kể lại với các nhà báo trong nước: “Họ muốn đẩy mạnh việc sản xuất thịt. Họ đã dàn xếp cho tôi một chuyến đi đến Bình Nhưỡng vào tháng 4 tới để cố vấn cho họ cách lập chuồng trại nuôi thỏ. Tôi thật sự muốn giúp họ”. Ông cho biết đã tặng cho phái đoàn của CHDCND Triều Tiên một cuốn sách chỉ dẫn những thủ thuật nuôi thỏ mau lớn mà ít bệnh của ông.
Mệt mỏi vì nổi tiếng.- 12 con thỏ đặc biệt của ông Szmolinsky nay đã có mặt ở vườn thú Bình Nhưỡng, mỗi năm có thể đẻ 60 con. Giống thỏ này không kén thức ăn. Nó ăn đủ thứ từ cà rốt đến hạt ngũ cốc và nhiều thứ rau cải khác. Nhược điểm duy nhất của nó là ăn rất nhiều.
Bởi vậy, mỗi năm ông Szmolinsky chỉ nuôi từ 60 đến 80 con. Ông nói không có ý định nuôi nhiều mặc dù nhu cầu ở các nước châu Á rất lớn. Ông nói kể từ khi Bình Nhưỡng liên hệ với ông về việc mua thỏ giống, các phương tiện truyền thông khắp thế giới chú ý quá nhiều đến ông, làm ông mỏi mệt.
Ông cho biết căn nhà và trang trại ông bị các tay phó nhòm chụp ảnh quay phim liên tục. Không có ngày nào mà ông không bị đề nghị cho một cuộc hẹn để phỏng vấn. Vì cứ phải tiếp khách rồi trả lời phỏng vấn hết báo này đến đài nọ, ông than thở: “Tôi oải lắm rồi !”. Mới đây lại có một đoàn làm phim Nhật Bản bay từ Paris đến trang trại ông để làm phim tài liệu.
Gần đây nhiều người Trung Quốc cũng tìm đến ông xin mua thỏ giống. Ông Szmolinsky cho biết ông đã quyết định không tăng sản lượng thỏ vì “nuôi chúng vừa tốn tiền lại tốn công rất nhiều”. Vả lại ông không muốn làm giàu với nghề nuôi thỏ này. Cứ mỗi lần nghĩ tới những con thỏ dễ thương kia bị giết để lấy thịt là ông cảm thấy bất nhẫn. Có lẽ đây là nguyên chân chủ yếu khiến ông an phận với chuồng trại thỏ khiêm tốn của mình.
Bình luận (0)