Đầu năm 2009, cô nhân viên xoa bóp Molly Hagerty đã làm đơn kiện ông Al Gore nhưng không được tòa án chấp nhận vì không đủ chứng cứ, đầu năm nay đương sự lại kiện tiếp.
Theo AP, sau 4 tuần điều tra kỹ mọi tình tiết liên quan, kể cả việc thẩm vấn ông Al Gore, đương sự Hagerty, những người quen biết cô và một số nhân viên khách sạn, ngày 30-6 vừa qua, thẩm phán Michael Schrunk ở quận Multnomah, thành phố Portland, đã họp báo tuyên bố không có cơ sở để truy tố nghi can và chấm dứt cuộc điều tra. Trong bức công hàm gửi thẩm phán Schrunk, Phó Chánh án Don Rees nêu lý do hủy vụ án: “Chứng cứ mâu thuẫn, lời khai của các nhân chứng trái ngược nhau và thiếu cơ sở, khiếu nại của nguyên đơn không đáng tin cậy, không có chứng cứ và mọi sự phủ nhận của ông Al Gore”.
Phó Chánh án Don Rees còn khẳng định cô Hagerty và các luật sư bào chữa cho cô không hợp tác với các cơ quan chức năng điều tra vụ án, trong khi các nhân chứng không nhớ rõ những sự kiện liên quan và cô Hagerty không cung cấp được kết quả xét nghiệm bị xâm hại do cơ quan y tế tiến hành. Điều quan trọng không kém là cô không trả lời được chất vấn của cơ quan điều tra cô “bán” chuyện riêng của mình cho báo National Enquirer được bao nhiêu tiền!
Bức công hàm của Phó Chánh án Don Rees kết luận: “Vụ kiện này không đủ cơ sở để xử lý hình sự. Vụ việc đã khép lại và mọi tài liệu điều tra sẽ được trả lại cho Cục Cảnh sát bang ở Portland”.
Theo ABC News, bà Kalee Kreider, nữ phát ngôn của cựu phó tổng thống Al Gore, tuyên bố: “Ông Al Gore đã kiên quyết bác bỏ lời tố cáo vô căn cứ của cô Hagerty về vụ việc xảy ra từ 3 năm trước. Ông tôn trọng và đánh giá cao nghiệp vụ chuyên môn đầy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan pháp luật thành phố Portland và vui mừng vì vụ rắc rối này đã được giải quyết. Ông cũng tỏ lời cảm ơn tòa án Portland vì đã được trắng án!”.
Bình luận (0)