xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủy thủ đoàn tàu Sewol bị xét xử

Xuân Mai

Tổng thống Hàn Quốc đề cử cựu phóng viên 66 tuổi Moon Chang-keuk giữ chức thủ tướng thay ông Chung Hong-won, người từ chức sau thảm họa chìm tàu

Phiên tòa xét xử thuyền trưởng và 14 thủy thủ của tàu Sewol diễn ra hôm 10-6, trong khi hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn chưa kết thúc. Hiện số người thiệt mạng trong thảm họa xảy ra ngày 16-4 là 292 trong lúc vẫn còn 12 người mất tích.

Người thân nạn nhân xô xát với nhân viên an ninh bên ngoài phiên tòa Ảnh: REUTERS
Người thân nạn nhân xô xát với nhân viên an ninh bên ngoài phiên tòa Ảnh: REUTERS

Khoảng 90 người thân của các nạn nhân có mặt tại phiên xét xử ở Gwangju, thành phố gần hiện trường vụ tai nạn. Một người cầm tấm bảng ghi dòng chữ: “Bọn họ không phải con người. Bọn họ còn không bằng con vật”. Xô xát đã xảy ra khi lực lượng an ninh đòi thu giữ những tấm bảng này.

Tiếng khóc nức nở bao trùm phiên tòa khi phía công tố tường thuật lại những giây phút cuối cùng của các nạn nhân, phần lớn là học sinh, trên tàu Sewol. Đại diện người thân các nạn nhân yêu cầu những nghi phạm nói lên sự thật. Người này bức xúc: “Các người có làm điều tương tự nếu những đứa trẻ này là con ruột của các người hay không? Hãy tưởng tượng giây phút con của các người chết và nói sự thật đi!”.

Theo hãng tin Reuters, thuyền trưởng Lee Joon-seok và 3 thành viên của tàu Sewol bị buộc tội giết người. Nếu bị kết án, họ phải đối mặt mức án tối đa là tử hình. Hai thuyền viên khác bị buộc tội bỏ rơi hành khách có thể nhận án tù tối đa là chung thân. Chín thành viên còn lại cũng không tránh khỏi tù tội với tội danh vi phạm quy định về an toàn hàng hải.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã khẩn cấp yêu cầu cảnh sát và các công tố viên truy bắt Yoo Byung-eun, chủ Công ty Chonghaejin Marine Co sở hữu tàu Sewol, để công lý được thực thi triệt để. Chính phủ Hàn Quốc đã treo thưởng 492.000 USD cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ ông Yoo và hơn  98.000 USD cho con trai ông ta là Yoo Dae-kyun. Doanh nhân 73 tuổi này đã bỏ trốn nhiều tuần qua sau khi bị truy nã vì cáo buộc tham nhũng và sai phạm liên quan đến tai nạn chìm tàu.

Thảm họa cũng khiến Thủ tướng Chung Hong-won từ chức do chính phủ bị chỉ trích không cứu hộ hiệu quả và kịp thời. Hôm 10-6, bà Park đề cử một cựu phóng viên 66 tuổi là ông Moon Chang-keuk giữ chức thủ tướng thay ông Chung. Ông Moon từng làm việc cho JoongAng Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc. Nếu đề cử này được quốc hội phê chuẩn, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có một thủ tướng từng là phóng viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo