Hai năm trước, Shahana Begum buộc phải gia nhập đội ngũ “người tị nạn khí hậu” mà một ngày nào đó có thể tràn ngập thủ đô Dhaka của Bangladesh sau khi cơn bão Sidr phá hủy nhà mình 2 năm trước.
Suriya Begum, người mẹ 18 tuổi, thuộc số ngày càng nhiều người buộc phải rời bỏ nhà cửa đến
Rời bỏ nhà cửa
Cũng như hơn nửa triệu người khác, gia đình của Shahana mất nhà và toàn bộ tài sản khi bão Sidr tràn vào miền Nam Bangladesh vào tháng 11-2007 và làm hơn 3.500 người thiệt mạng. Họ hiện đang ở trong một căn nhà ổ chuột trên bờ của dòng sông lớn nhất thủ đô. Shahana, 25 tuổi, cho biết: “Tôi đến
Hai năm sau cơn bão Sidr, Liên Hiệp Quốc và các cơ quan cứu trợ cho biết hàng ngàn gia đình như Shahana vẫn chưa nhận được hỗ trợ cần thiết để xây dựng lại cuộc sống. Chưa hết, vào tháng 5 năm nay, thêm một cơn bão khác làm 300 người chết và 375.000 người mất nhà cửa ở nước này. Hãng tin AFP dẫn lời ông Atiq Rahman, nhà khoa học hàng đầu về biến đổi khí hậu của
Ủy ban Liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC), nơi ông Rahman đang làm việc, dự báo rằng 20 triệu người Bangladesh sẽ phải rời bỏ nhà cửa vào năm 2050 vì mực nước biển dâng cao và sự gia tăng của thiên tai do thời tiết biến đổi. Theo ông Rahman, đa số những người này đều nghèo và có thể họ sẽ kéo về các khu ổ chuột đang mọc lên ngày càng nhiều ở
Gánh nặng dồn lên đô thị lớn
Dân số của
Cũng đồng tình với ý kiến trên, ông Rahman lo ngại: “Đến một lúc nào đó, người ta sẽ phải rời khỏi đất nước này. Không ai muốn như thế nhưng rốt cuộc điều này sẽ xảy ra. Chúng tôi cần có những hệ thống cảnh báo tốt hơn, sự chuẩn bị tốt hơn, hệ thống quản lý thảm họa tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cần phải phát triển những thành phố khác. Đơn giản là
Một cuộc thăm dò gần đây của Đơn vị Tình báo kinh tế (EIU) đã xếp Dhaka là thành phố có điều kiện sống tệ thứ 138 trên thế giới, chỉ đứng trên thành phố
Bình luận (0)