Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trả thù hay mất trí?

THẢO HƯƠNG

Cho đến giờ này, chưa có lời giải đáp rõ ràng về động cơ giết người của Bruce Pardo. Phía cảnh sát ở Covina, nơi xảy ra vụ án kinh hoàng đêm Noel vừa qua, tin rằng Bruce có hẳn một kế hoạch sát hại nhiều người chứ không riêng gì người vợ vừa ly dị, thậm chí cả mẹ ruột mình

Nhật báo Los Angeles Times ngày 29-12 đưa tin: Cảnh sát Covina tin rằng sát thủ đội lốt ông già Noel giết chết 9 người tham dự tiệc mừng lễ Noel còn có ý định giết cả mẹ ruột mình và luật sư của vợ cũ.

Trung úy Pat Buchanan cho biết theo cuộc điều tra của cảnh sát, Bruce Pardo từng cãi nhau nhiều lần với mẹ ruột là bà Nancy Windsor, 72 tuổi. Bruce trách bà lúc nào cũng bênh vực quyết định ly dị anh của vợ cũ Sylvia.

Buchanan nói Bruce phát hiện bà được mời dự tiệc mừng Noel tại nhà Sylvia. Do đó, Bruce có ý định giết cả vợ lẫn mẹ mình cùng với những người khác. May thay, bà Windsor không rõ vì lý do gì đã không tới dự.

Các điều tra viên cảnh sát Covina cũng tin rằng Pardo có thể có ý định giết Scott J. Nord, luật sư lo chuyện ly dị của Sylvia và cả gia đình bà này. Họ tìm thấy một chiếc xe hơi của Bruce đậu bên ngoài nhà của luật sư Nord ở Glendale. Theo Buchanan, chưa rõ Bruce định dùng chiếc xe này để làm gì.

Con nít lớn xác

Đọc báo tường thuật bi kịch đẫm máu ở Covina và cuộc tấn công vào nhà vợ cũ một cách man rợ của Bruce Pardo, nhiều người tin rằng hung thủ là một tên ác quỷ lạnh lùng, ác độc và có tính toán. Hành vi man rợ của Bruce cho phép suy đoán như vậy nhưng con người của Bruce, trong mắt những người từng quen biết y lại hoàn toàn khác biệt.

Tina là một người từng hẹn hò với Bruce Pardo từ cuối thập niên 1990. Chị để ý đến Bruce vì “cái mã đẹp trai” khi làm việc bán thời gian cho một tiệm bán rượu. Bruce thường lái chiếc Mazda Miata đến tiệm mua rượu cùng với một người phụ nữ nào đó bởi “anh ta rất đắt đào”. Quen nhau được 6 tháng thì xảy ra một sự cố khiến Tina quyết định phải chia tay ngay.

Hôm ấy, hai người đi chơi ở hồ Havasu, bang Arizona. Chuyến đi có nhiều chuyện không vui nhưng đáng nhớ nhất là câu chuyện sau đây: Tina trượt chân xuống hồ nước suýt chết đuối. Vậy mà Bruce đứng trên bờ cười phá lên rồi phán một câu: “Chuyện nhỏ mà”. Sau khi lên bờ, Tina tức khí đấm anh ta thì Bruce lại có dịp cười thỏa thích.

Theo Tina, Bruce là một người rất thông minh nhưng kỳ cục, thiếu chín chắn, thường hành động vô trách nhiệm như con nít. “Sống với anh ta chỉ được cái xui xẻo mà thôi” - Tina đã kết luận như vậy.

img
Ảnh kỷ niệm gia đình bên vợ của Bruce Pardo chụp năm 2005. Sylvia (vợ Bruce) là người thứ hai từ phải sang

Rachelle Maxheimer, một người từng biết rõ Bruce Pardo khá lâu, mô tả Bruce rất thích phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ. Anh ta có thói quen hẹn hò một lúc nhiều cô. Cách đây 3 năm, Rachelle thấy Bruce gắn bó với một phụ nữ đã có con mà sau này là vợ của anh ta, Sylvia Ortega .

Chị Rachelle nói: “Tôi nghĩ đó là điều tốt cho Bruce vì anh ta rất thích trẻ con”. Đã 2 năm nay, chị không gặp lại Bruce cho nên vô cùng sửng sốt khi nghe tin Bruce gây tội ác tày trời ở Covina: “Thật không thể tưởng tượng nổi anh ta có thể làm một việc như thế”.

Những người hàng xóm của Bruce ở Montrose cũng hết sức bàng hoàng sau khi nghe Bruce Pardo sát hại một lúc đến 9 người, làm cho ít nhất 13 trẻ con mồ côi cha hay mẹ hoặc cả hai. Bong Garcia là người ở bên cạnh nhà của Bruce. 21 giờ ngày 24-12, Bruce còn chúc Bong và con trai anh “Giáng sinh vui vẻ” rồi lái chiếc Dodge Caliber đi. Chẳng có dấu hiệu gì khả nghi Bruce sắp làm một chuyện kinh hoàng.

Sáng sớm hôm sau, Bong cảm thấy sốc khi thấy cảnh sát lục soát nhà của Bruce. Cũng giống như bao người khác, Bong và con trai anh không thể tin rằng Bruce có thể là một kẻ giết người hàng loạt.

Bong kể lại: “Bruce là một người rất tử tế”. Anh còn nhớ rõ khi hai cha con anh dọn nhà về Montrose hồi tháng 5 vừa qua, Bruce Pardo đã giúp đỡ anh tận tình: “Bruce còn cho tôi mượn đồ nghề sửa xe hơi”.

Những người hàng xóm khác cũng xác nhận Bruce là một công dân tốt, một con chiên ngoan đạo, từng tự nguyện làm người hướng dẫn chỗ ngồi cho những người đi lễ tại nhà thờ Chúa Cứu thế. Tại đây, Bruce được nhớ đến như một người hướng dẫn lịch sự, hiền hòa, chân tình.

Trung úy Pat Buchanan đi điều tra cũng khẳng định rằng hầu hết những người quen biết Bruce đều cho rằng cuộc tắm máu ở Covina là không thể tưởng tượng nổi vì không phù hợp với tính tình của Bruce.

Quẫn trí

Vậy thì tại sao Bruce Pardo lại có thể hành động điên cuồng như vậy? Trên tờ báo địa phương Los Angeles Daily, nhà báo Jill Stewart tin rằng Bruce quẫn trí vì mất một lúc quá nhiều thứ. Anh mất vợ, mất việc, nợ như chúa chổm và đặc biệt mất cả con chó cưng Saki giống Akita nâu.

Theo Stewart, Bruce rất yêu chó kiểng, nhất là con Saki mà anh thường dắt đi dạo trong công viên. Cho nên việc tòa án buộc anh phải trả chiếc nhẫn cưới đính kim cương và nhất là con Saki cho vợ đã khiến anh mất cả lý trí dẫn đến chuyện tàn sát cả gia đình bên vợ, đốt nhà.

“Không ai có thể tiên đoán được thời điểm sự điên rồ bắt đầu như thế nào. Không ai có thể biết được điều gì xảy ra khi người ta cảm thấy mất tất cả. Đó có thể là điều đã xảy ra trong đầu óc loạn trí của Bruce Pardo” - Stewart đã kết luận như thế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo