Con số trên được lực lượng cứu hộ thống kê hôm nay 15-4. Ngoài ra còn có 313 người mất tích và hơn 9.000 người bị thương.
Một người sống sót sau trận động đất nấu ăn dã chiến
Trẻ em ngủ ngoài trời trong khi chờ cha mẹ dựng lều
Gần 2.000 binh lính, cảnh sát và lính cứu hỏa đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và cứu các nạn nhân ở thị trấn Gyegu thuộc huyện Ngọc Thụ (tỉnh Thanh Hải).
Ngoài ra, Bộ An ninh cộng đồng đã phái 1.775 lính cứu hỏa, 460 cảnh sát và 160 nhân viên y tế từ các tỉnh thành lân cận đến khu vực động đất ngay trong đêm 14-4. Đến nay, lực lượng này đã cứu được 900 người ra khỏi đống đổ nát.
Một bác sĩ quân y chuẩn bị thuốc men trong lúc cứu hộ
Đến nay, các lực lượng cứu hộ đã cứu được 900 người khỏi đống đổ nát
Ngành giao thông tỉnh Thanh Hải cũng được lệnh thành lập đội phản ứng khẩn cấp với nhiệm vụ thông toàn bộ đường đến vùng động đất từ các tỉnh, thành xung quanh để nhận hàng cứu trợ.
Trận động đất xảy ra vào gần 8 giờ sáng qua 14-4 (giờ địa phương). Với cường độ 7,1 độ Richter, nó đã làm đổ sụp 85% nhà cửa và biến vùng tâm chấn tan hoang như bình địa.
Lực lượng cứu hộ và hàng cứu trợ từ khắp Trung Quốc đang đổ về huyện Ngọc Thụ
Bình luận (0)