
Cô Deng Yujiao trong lúc điều trị tâm lý (Ảnh: AFP)
Cô từ chối liền bị họ nhục mạ và xô đẩy thô bạo. Trong lúc “tự vệ quá mức”, cô đã lỡ tay giết chết Deng Guida và làm bị thương Huang Dezhi bằng một con dao. Mới đầu, cô Deng bị buộc tội giết người nhưng vấp phải sự phản đối dữ dội của dư luận. Sau đó, tội danh được đổi thành hành hung.
Các trang web của Trung Quốc đã ca ngợi và ủng hộ cô Deng hết mình, khiến cho chính quyền quận Badong phải đăng một thông báo trên mạng hứa sẽ xử vụ án một cách công bằng.
Cuối cùng, tòa án tỉnh Hồ Bắc hôm 16-6 kết luận bị cáo Deng Yujiao đã tự vệ chính đáng và được thả tự do ngay lập tức.
Bình luận (0)