Có ít nhất hai tờ báo địa phương bang Connecticut nói cảnh sát đã xác định và tạm giữ một nghi can. Tờ New Haven Independent và New Haven Register cho biết đó là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, nơi mà cảnh sát tìm thấy xác cô Lê giấu trong tường chiều chủ nhật vừa qua.
Tờ New Haven Register còn nói rõ trên ngực kỹ thuật viên này có nhiều vết cào xước. Trước khi phát hiện xác của cô Lê, cảnh sát đã nghi người này dính líu đến vụ mất tích của cô Lê và từng dùng máy phát hiện nói dối để thử thách. Y đã không vượt qua cuộc thử nghiệm này. Mặt khác, trong khi cảnh sát tiến hành cuộc thẩm vấn, nghi can này yêu cầu phải có mặt luật sư.
Hung thủ là người da trắng?
Joe Avery, người phát ngôn của Sở Cảnh sát New Haven, đã phủ nhận nguồn tin nói trên đồng thời từ chối tiết lộ danh tính nghi can trong vụ án giết người có nhiều tình tiết ly kỳ như truyện trinh thám. James Lewis, cảnh sát trưởng New Haven, giải thích: “Chúng tôi không muốn hủy hoại tiếng tăm của người ta”.
Lời biện minh mang tính chất “rút kinh nghiệm” này làm người ta nhớ lại vụ Suzanne Jovin, 21 tuổi, nữ sinh viên Trường Đại học Yale, bị đâm 17 nhát dao chết năm 1998. Lúc đó cảnh sát nêu tên nghi can là giáo sư James Van de Velde. Thật ra ông giáo sư này không liên can gì đến vụ án mạng nhưng sự hấp tấp của cảnh sát đã khiến tên tuổi, sự nghiệp ông bị ảnh hưởng nặng nề.
Việc cảnh sát nói chưa xác định được nghi can đã bị dư luận nghi ngờ có điều gì khuất tất. Một độc giả ký tên Violet nhận xét trong mục ý kiến bạn đọc của tờ New Haven Independent: “Câu nói: “Chúng tôi không muốn hủy hoại tiếng tăm” khiến tôi nghĩ rằng có vẻ như cảnh sát muốn bảo vệ người da trắng và danh tiếng của nhà trường trong vụ án này”. Annie Lê 24 tuổi, là người Mỹ gốc Việt đang học năm thứ ba bậc tiến sĩ ngành dược lý.

Đêm 14-9, sinh viên Trường Đại học Yale dự lễ tưởng niệm Annie Lê ở New Haven. Ảnh: AP
Cơ quan pháp y của thành phố New Haven, hôm thứ hai đã chính thức xác nhận rằng thi thể người phụ nữ giấu trong tường chính là Annie Lê. Tuy nhiên, họ không cho biết nguyên nhân gây ra cái chết với lý do “thuận tiện cho việc điều tra”. Như vậy, ngay từ đầu, khi vụ án mất tích nay biến thành một vụ giết người bí ẩn, nhà chức trách New Haven và lực lượng cảnh sát các cấp rất kiệm lời.
Cuộc điều tra vụ án đang được 30 cảnh sát phụ trách Trường Đại học Yale, cảnh sát thành phố New Haven và nhân viên FBI (cảnh sát liên bang) tiến hành rất khẩn trương. Ngoài thi thể cô Lê bị giấu trong tường còn có nhiều vật chứng liên quan đã được tìm thấy từ hôm chủ nhật.
Tòa nhà có phòng thí nghiệm khoa y dược Trường Đại học Yale nằm cách khu đại học chính khoảng 1,6 km đã bị đóng cửa hôm thứ hai để các nhà điều tra tiện làm việc. Một trung tâm chăm sóc thiếu nhi ở kế bên và tất cả những con đường đi vào khu vực cũng bị phong tỏa. Cảnh sát đã tạm đình chỉ công việc sửa chữa một góc nhà trường và thẩm vấn công nhân.
Người trong nhà
Robert Alpern, hiệu trưởng Trường Y dược thuộc Đại học Yale, cho biết phòng thí nghiệm nằm dưới hầm nhà trường là nơi nuôi các loài gặm nhấm, chủ yếu là chuột, để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Ông xác nhận cô Lê là thành viên nhóm nghiên cứu của cố vấn nhà trường Anton Bennett. Nhóm này đang nghiên cứu enzym liên quan đến bệnh ung thư, tiểu đường và loạn dưỡng cơ.
Do chỉ có các giáo sư, sinh viên, nhân viên và kỹ thuật viên có thẻ đặc biệt được phép vào phòng thí nghiệm và hai hệ thống an ninh (thẻ ra vào và 75 camera giám sát) cho thấy cô Lê vào phòng lúc 10 giờ ngày 8-9 và không thấy cô ra ngoài, cảnh sát nghi ngờ hung thủ chỉ có thể là “người trong nhà” quen biết với nạn nhân. Nhưng tại sao lại giết Annie Lê, một cô gái được tiếng là “thông minh, hóm hỉnh” trước ngày cô lên xe hoa là một thách đố lớn đối với các nhà điều tra.

Cảnh sát và nhân viên FBI điều tra hiện trường hôm 14-9. Ảnh: AP
Tin nghiên cứu sinh Annie Lê bị giết chết đã làm sinh viên Trường Yale và các trường đại học trong nhóm Ivy League (tên gọi chung các trường đại học danh giá thuộc miền Đông Bắc Mỹ, cụ thể là Yale, Harvard, Princeton, Columbia, Cornell, Đại học Pennsylvania và Brown) hoang mang e sợ.
Nhiều sinh viên không dám ra đường ban đêm. Trong một bức thư điện tử gửi cho tất cả các trường vừa kể, James A. Perrotti, cảnh sát trưởng phụ trách Đại học Yale, đã trấn an sinh viên và bác bỏ những tin đồn xấu đang lan truyền khắp các khu đại học.
Perrotti khẳng định rằng không có sinh viên hay giáo sư nào bị cảnh sát nghi ngờ trong vụ án mạng ở Khoa Y dược Trường Đại học Yale như báo chí đã đưa. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường để bảo đảm an toàn tính mạng sinh viên.
Đặc biệt ở Trường Đại học Yale, bà Linda Lorimer, phó chủ tịch nhà trường, cho biết phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục hoạt động nhưng các nhà khoa học chỉ làm những công trình chủ yếu dưới sự giám sát của nhân viên cảnh sát. Tất cả những người có trách nhiệm đều được cảnh sát hộ tống khi ra vào phòng. Ngoài đường, đã có thêm các toán cảnh sát tuần tra bằng xe đạp.
Joe Avery, người phát ngôn của Sở Cảnh sát New Haven, cũng trấn an sinh viên rằng nữ nghiên cứu sinh Annie Lê không bị kẻ ác tấn công một cách ngẫu nhiên cho nên chẳng có lý do gì để hoảng sợ. Sát thủ dường như đã chuẩn bị hành động từ lâu và cô Lê là mục tiêu đã được chọn từ trước.
Kỳ tới: Một người tuyệt vời
Bình luận (0)