Tổng thống (TT) Hàn Quốc (HQ) Lee Myung-bak đã bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc về cái chết của một cô dâu trẻ người VN do người chồng bệnh tâm thần của cô gây ra hồi đầu tháng 7 này.
Đồng thời TT Lee nhấn mạnh đất nước này cần phải có thái độ phóng khoáng hơn đối với các gia đình đa văn hóa và những người nhập cư.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: TOP NEWS
Trong bài phát biểu trên đài KBS1 và trên YouTube, TT Lee khẳng định: “Vụ án mạng này đã khiến nhiều người VN và HQ đau lòng. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Chúng ta cần phải thiết lập một hệ thống tốt đẹp hơn để người nước ngoài có thể sinh sống ở đây một cách thoải mái hơn. Vụ việc đó là lời nhắc nhở rằng đất nước chúng ta còn thiếu một hệ thống thích hợp để bảo vệ các tộc người thiểu số và thiếu tính trưởng thành trong việc đối xử với họ”.
TT Lee nhận định: “Bây giờ, các gia đình đa văn hóa đã định cư như một dạng gia đình phổ biến trong xã hội chúng ta. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhận thức của chúng ta lại thiếu tính trưởng thành”.
Theo báo The Korea Times, hiện có hơn 180.000 người nước ngoài, hầu hết là phụ nữ VN, Trung Quốc, Philippines, cư trú ở HQ sau khi kết hôn với người địa phương. Thêm vào đó, theo số liệu của chính phủ, con cái của họ đã lên đến con số 120.000 trẻ.
TT Lee nói rằng HQ đang trở thành một xã hội đa văn hóa và nước này cần khởi động các chương trình có liên quan để nâng cao tính cạnh tranh quốc gia.
Ông nhấn mạnh: “Về mặt lịch sử, các quốc gia thịnh vượng đã có cái nhìn cởi mở đối với các nền văn hóa khác nhau. Tất cả chúng ta cần phải mở lòng để chấp nhận các nền văn hóa và những người đến từ nước khác”.
Ngoài ra, TT HQ kêu gọi sự thẳng tay trừng trị đối với các cơ quan môi giới hôn nhân. Đầu tháng 7, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra các nhà môi giới hôn nhân quốc tế bất hợp pháp ở nước này.
Chiến dịch nói trên nhằm vào các hoạt động không đăng ký và việc cung cấp thông tin giả tạo về lý lịch cá nhân của người bạn đời.
Cuối cùng, TT Lee cam kết: “Tấn thảm kịch chết người mà người phụ nữ VN đó phải chịu sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Bình luận (0)