Cảnh sát Đài Bắc hôm 27-3 cho biết cô Claire Lin đã tự sát vào ngày 18-3, đúng sinh nhật 31 tuổi. Sau khi kiểm tra máy tính của Lin, cảnh sát phát hiện thấy những hoạt động cuối cùng của cô bao gồm việc chat với 9 người bạn.
Một số người bạn đã cố gắng ngăn vụ tự tử nhưng không thành. Tuy vậy, họ không hề thông báo cho cảnh sát ngay cả khi Lin báo một vài người rằng cô đang ngạt thở.
Người ta dần vô cảm với những gì xảy ra trên mạng (Ảnh: THE CANADIAN PRESS)
Một người bạn có tên Chung Hsin đã khuyên Lin: “Hãy bình tĩnh, mở cửa sổ, dập lò than. Làm ơn đi, mình xin đấy”. Tuy nhiên, Lin trả lời: “Hơi độc khiến mắt mình cay xè. Đừng viết gì cho mình nữa”.
Một bức ảnh được tải lên từ điện thoại di động của Lin cho thấy một lò than đang cháy bên cạnh hai con thú nhồi bông trong phòng. Một bức hình khác cho thấy căn phòng chìm trong khí than độc.
Theo thông tin trên trang Facebook của Lin, cô buồn bã vì bị bạn trai bỏ rơi và không về nhà cùng đón sinh nhật. Những lời cuối của Lin được viết bằng tiếng Hoa với nội dung: “Đã quá muộn rồi, phòng tôi chìm trong khí độc. Tôi vừa đăng tải thêm một bức hình nữa. Kể cả khi tôi sắp chết, tôi vẫn muốn Facebook. Phải làm ngộ độc Facbook”.
Hsin biện minh rằng rất khó xác định được chỗ ở của Lin khi sự việc xảy ra. “Thật khó để định vị một người bạn qua Facebook khi mà bạn không có địa chỉ hay số điện thoại của họ”. Tuy nhiên, nhà xã hội học Chân Bổn Nhị của Đại học Phùng Giáp nhận định vụ việc phản ánh rõ sự cô lập xã hội trong thời đại Internet. “Họ hoài nghi những gì mình thấy trên mạng, tỏ ra lạnh nhạt và không hành động”.
Bình luận (0)