
Muntadher al-Zaidi, người phóng viên đã ném giày vào Bush
trong cuộc họp báo ở Baghdad (Ảnh Baghdadia TV)
Al-Zaidi đã ném cả hai chiếc giày của mình vào Bush trong cuộc họp báo chung giữa ông và Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tại Baghdad. Tuy nhiên, không chiếc nào “va trúng” Tổng thống Mỹ bấy giờ, và những người khác trong phòng lập tức xô ngã al-Zaidi xuống sàn trước khi lực lượng an ninh tới bắt anh.
Anh đã giải thích hành động của mình khi xuất hiện tại toà án hôm 19-2. Khi được hỏi liệu có người xúi giục hay không, anh trả lời bị kích động “bởi sự xúc phạm chống lại người Iraq”.
"Tôi có thể chỉ thấy Bush và cảm thấy máu người vô tội chảy dưới chân ông ta, và khi ông mỉm cười, tôi thấy người đàn ông này đã tàn sát dân tộc tôi, ông ta là kẻ sát nhân và người phải chịu trách nhiệm chính vì giết dân tộc tôi”, anh nhấn mạnh.
Phát biểu trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi bị bắt hai tháng trước đây, al-Zaidi nói trước toà rằng: "Tôi không có ý định giết chết người chỉ huy lực lượng chiếm đóng nước tôi, thậm chí nếu tôi có vũ khí. Tôi chỉ thể hiện cảm xúc trong mình, và cảm xúc của tất cả người Iraq từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam dành cho Bush”.
Al-Zaidi khai luôn có ý muốn làm nhục Bush trước đó. Và khi có tên trong danh sách tham dự họp báo của lãnh đạo Mỹ-Iraq, anh đã nghĩ tới hàng triệu người dân thiệt mạng, những người vợ goá, những người tị nạn…
Phiên toà xét xử phóng viên ném giày sẽ được nối lại ngày 12-3 khi toà án có kết luận chính thức rằng, liệu chuyến thăm của Bush tới Iraq có chính thức hay không. Al-Zaidi bị cáo buộc tội “tấn công lãnh đạo nước ngoài trong chuyến thăm chính thức tới Iraq”.
Theo luật sư Dhiyaa al-Saadi, thân chủ của ông có thể phải đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết án.
Mặc chiếc áo màu xanh, đi giày đen, al-Zaidi bước vào phòng xử án trong tiếng hò reo tán thưởng. Cả một đám đông chờ đợi bên ngoài toà. Một phụ nữ hét lên “Người hùng của chúng tôi”.
Sau khi những hình ảnh phóng viên Iraq ném giày vào Bush được phát đi, rất nhiều người Ảrập và Hồi giáo đã tôn xưng anh là người hùng, nhiều cuộc biểu tình nổ ra trong thế giới Ảrập đòi tự do cho anh.
Bình luận (0)