Dư luận thế giới cũng theo dõi diễn biến sự kiện này để đánh giá quan điểm chống khủng bố của chính quyền Mỹ và việc tuân thủ các thỏa thuận quốc tế mà chính Mỹ đã ký với các nước khác.
Ngày 18/5, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la đã đề nghị Mỹ dẫn độ tên trùm khủng bố Pô-xa-đa để nước này xét xử, theo đúng các quy định luật pháp trong nước và quốc tế. Phó Tổng thống Vê-ê-xu-ê-la Hô-xê Vi-xên-tê Ran-ghen nhấn mạnh nếu Mỹ từ chối đề nghị này thì chứng tỏ Nhà Trắng chơi trò "hai mặt" trong cuộc chiến chống khủng bố. Dư luận một số nước cho rằng việc Mỹ thông báo bắt giữ tên trùm khủng bố Pô-xa-đa hai tháng sau khi hắn ta tới Mỹ chỉ là một "trò hề" để thoát khỏi một tình huống khó xử khi không biết phải làm gì với tên này. Các hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ cũng cảnh báo ông Bu-sơ rằng hậu quả mà Pô-xa-đa gây ra không khác gì so với các vụ khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001, và cần phải bị xét xử nghiêm khắc. Đáp lại, Mỹ tuyên bố không trao các nghi phạm cho "bất kỳ nước nào có ý định trao lại các đối tượng này cho Cu-ba".
Mặc dù Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết đã cam kết không trao tên Pô-xa-đa cho Cu-ba, đồng thời Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô cũng từ chối việc nhận dẫn độ, song Mỹ vẫn chưa có động thái hợp tác nào trong vấn đề này. Hành động của Mỹ vi phạm Hiệp ước 1922 ký với Vê-nê-xu-ê-la quy định về thỏa thuận dẫn độ giữa hai nước. Hiện Mỹ có ít nhất ba sự lựa chọn: Dẫn độ Pô-xa-đa về Vê-nê-xu-ê-la, dẫn độ tên này tới nước thứ ba hoặc để hắn cư trú chính trị tại Mỹ. Thời hạn xem xét vấn đề này trong vòng 48 giờ của Mỹ sẽ hết vào chiều 19/5, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu Mỹ sẽ trao tên tội phạm này cho Vê-nê-xu-ê-la.
Kể từ khi trốn thoát khỏi một nhà tù ở Vê-nê-xu-ê-la năm 1985, Pô-xa-đa đã dành phần lớn thời gian để chạy từ nước này sang nước khác để tránh bị xét xử. Pô-xa-đa, năm nay 77 tuổi, bắt đầu tham gia vào các hoạt động vũ trang chống Cu-ba từ những năm 60 của thế kỷ trước. Năm 1967, y tới Vê-nê-xu-ê-la và nhập quốc tịch nước này. Pô-xa-đa đã hai lần vượt ngục (năm 1982 và năm 1985). Hôm 17/5, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ Pô-xa-đa khi tên này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong một cuộc họp báo. Vào thời điểm đó, tên này đang chờ đợi quyết định của chính phủ Mỹ cho phép cư trú chính trị. Pô-xa-đa còn bị buộc tội liên quan một loạt vụ đánh bom năm 1997 vào nhiều khách sạn và các địa điểm du lịch khác ở Cu-ba và âm mưu ám sát Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô khi ông tới dự hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ La-tinh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại Pa-na-ma vào năm 2000.
Bình luận (0)