Cách nay nhiều năm, trong một cuộc thi ở trường đại học, một vị giám khảo đã nêu lên câu hỏi: Ai là vị tổng thống (TT) Mỹ ít được biết đến nhất? Nhiều người cho rằng bản thân câu hỏi này đã làm nảy sinh nhiều thắc mắc, chẳng hạn như: Ít được ai biết đến, các nhà sử học Mỹ hay công chúng nói chung? Dĩ nhiên, vị TT ít người biết nhất lại được người ta biết đến đủ để trả lời câu hỏi nêu trên, thì làm sao ông ta có thể là vị TT ít biết đến được?
Từng là người thu thuế
Theo một cuộc thăm dò không chính thức ở Mỹ, nếu như cần phải có một vị TT mang danh hiệu “ít người biết nhất” thì đó chính là Chester Alan Arthur, TT thứ 21 của nước Mỹ.
Chester Alan Arthur sinh ở
Chester Alan Arthur, người đàn ông có bộ râu quai nón kiểu sườn cừu rất ấn tượng, có thể thực sự là một con người ẩn danh bậc nhất trong số những vị từng giữ chức vụ cao nhất nước Mỹ. Theo trang web Mental Floss, hầu hết TT Mỹ vươn lên chức vụ này thông qua danh tiếng về quân sự (chẳng hạn như Andrew Jackson, Ulysses S. Grant hay Dwight Eisenhower), sự xuất chúng trong nội các (như John Quincy Adams hay Herbert Hoover)... Còn Arthur, trước khi được bầu làm phó TT, ông từng làm hải quan ở cảng
Tìm cách chứng tỏ mình
Arthur đã được chọn làm ứng cử viên cho chức vụ phó TT trong một cuộc đại hội khá gay gắt của Đảng Cộng hòa. Sau khi chọn ứng cử viên TT là James A. Garfield, các đảng viên Cộng hòa đã đề nghị Arthur cho vị trí ứng cử viên phó TT, bởi vì ông là cánh tay phải của Roscoe Conkling - một thượng nghị sĩ bang New York, thủ lĩnh những người theo nhóm tích cực trong đảng. Lúc đó, Conkling ra sức thuyết phục Arthur từ chối đề cử này, bởi vì ông ta cho rằng ứng cử viên
TT Garfield nhậm chức ngày 4-3-1881. Song, ông ngồi trên chiếc ghế nhà lãnh đạo nước Mỹ chỉ trong vài tháng ít ỏi. Ngày 2-7-1881, chỉ 4 tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ, ông bị bắn bởi một kẻ chạy chọt kiếm chức vụ nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ là Charles J. Guiteau. Mười ngày sau, 20-9-1881,
![]() Chester Alan Arthur, tổng thống thứ 21 của Mỹ |
Có người kể rằng một người bạn của Arthur thuộc Đảng Cộng hòa khi nghe tin này đã thốt lên: “Arthur ư? TT nước Mỹ sao? Thượng đế thật tốt bụng!”. Khi Arthur ngồi vào ghế TT, ông háo hức chứng tỏ mình đứng trên kiểu hoạt động chính trị máy móc. Ngoài ra, để tránh những bạn bè trong guồng máy chính trị cũ, ông trở thành một người ăn mặc thời trang, đồng thời chỉ kết giao với tầng lớp cầm quyền ở
Tuy nhiên, vị trí của Arthur trong lịch sử nước Mỹ rất vững chắc. Chủ báo Alexander K. McClure nói về ông như sau: “Không một vị nào được tin cậy một cách rộng rãi như vậy khi bước vào chức vụ TT và cũng chẳng có ai về hưu lại được tôn trọng nhiều hơn thế”. Có lẽ lần sau, khi có người hỏi tên vị TT ít người biết nhất trong lịch sử nước Mỹ, câu trả lời sẽ không phải là Chester Alan Arthur nữa, bởi vì qua bài báo này, đã có thêm rất nhiều người biết đến ông.
|
Abraham Lincoln: Tổng thống Mỹ số 1 Trong cuộc thăm dò do kênh truyền hình cáp C-SPAN tiến hành vào tháng 12-2008 và tháng 1-2009, TT Abraham Lincoln được 65 nhà sử học xếp hạng là vị TT vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông luôn đứng trong ba hạng đầu trong mọi lĩnh vực tiến hành thăm dò. Sau Lincoln là George Washington, Franklin D. Roosevelt, Theodore Roosevelt và Harry Truman cũng là những nhà lãnh đạo lỗi lạc được đề cử. Năm vị này cũng đã nhận được điểm cao nhất trong cuộc thăm dò năm 2000, trong đó hai vị Trong khi đó, cựu TT George W. Bush, người vừa mới rời khỏi Nhà Trắng, được xếp thứ 36 trong số 42 vị TT tính đến cuối năm 2008. Ngoài ra, ông Bush được xếp thứ 41 trong mối quan hệ quốc tế và hạng 40 trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Thứ hạng cao nhất của ông là 24, trong việc theo đuổi công bằng cho tất cả mọi người. Đồng thời, Bush đứng thứ 25 trong việc lãnh đạo đất nước trong cơn khủng hoảng, tầm nhìn và lập chương trình nghị sự. Theo AP, cựu TT Bill Clinton tăng được 6 hạng, từ 21 năm 2000 lên 15 lần này. Các vị TT khác cũng thay đổi vị trí, như: Ronald Reagan từ 11 lên hạng 10, George H.W. Bush từ 20 lên hạng 18 và Jimmy Carter từ hạng 22 tụt xuống thứ 25. |

Bình luận (0)