Ngày 14-11 vừa qua, ông al-Sadat bắt đầu cuộc vận động tranh cử tại Menoufiya, thuộc phía Bắc thủ đô Cairo, đơn vị bầu cử của ông. Cũng giống như lần tự đứng ra ứng cử chức TT Ai Cập trước đây – một cuộc thử nghiệm thất bại thảm hại - ứng cử viên al-Sadat đến Menoufiya trên một chiếc xe Limousine màu trắng sang trọng, một “xì- tin” nổi tiếng của ông bác Anwar cách đây gần 30 năm được al- Sadat cẩn thận bắt chước để gây ấn tượng. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng có gì đáng nói nếu không có một màn trình diễn cá nhân khủng khiếp hơn nhiều: Ông al-Sadat xuất hiện trước cử tri, miệng cười thân thiện, tay ôm một chú sư tử con. Chưa hết, chiếc xe của ông còn kéo theo một chiếc rờ-moọc trên đó có một chú sư tử đực to lớn, oai phong lẫm liệt.
Sự xuất hiện quá ấn tượng của al-Sadat khiến cử tri được vận động-bằng nhiều cách-đến nghe ông nghị tương lai nói chuyện, bỏ chạy tán loạn. Không chỉ cử tri chạy mà cư dân trong vùng cũng co giò chạy thục mạng. Cảnh sát lập tức được phái đến xem chuyện gì đã xảy ra làm náo loạn cả một khu vực.
Hóa ra, ông al-Sadat cho người đi mướn 2 con sư tử của một gánh xiếc quốc doanh với giá 7.000 bảng Ai Cập (khoảng 19 triệu VNĐ). Thay vì đơn giản cho in biểu tượng sư tử, ông al-Sadat trưng luôn biểu tượng sống cho nó oai. Không ngờ, tay quân sư quạt mo nào đó đã hại ông. Cái giá của sự chọn lựa nhầm lẫn đó là một án phạt tiền của cảnh sát về tội “khủng bố tinh thần công dân”, 2 con sư tử bị tịch thu. Nhưng tiền phạt đối với al-Sadat không đau bằng chuyện cử tri quá hãi hùng chắc chắn sẽ gạch chéo không thương tiếc cái tên al-Sadat trong danh sách ứng cử viên đại biểu quốc hội. Một lần nữa, ông al-Sadat tràn trề hy vọng với danh nghĩa cháu một vị TT nổi tiếng lại vỡ mộng làm chính khách.
Không chỉ al-Sadat gặp rắc rối với nhà chức trách. Mohammad Medhat Hassan, 25 tuổi, tay dạy sư tử dại dột cho al-Sadat mướn thú dữ, cũng bị cảnh sát triệu tập lên sở thẩm vấn suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bình luận (0)