Hệ thống đường hầm ngầm này - còn gọi là karez, từng được sử dụng ở Afghanistan - không được thể hiện trên các bản đồ nhưng đối với dân địa phương họ thuộc lòng chúng như thuộc lòng các đường chỉ trên bàn tay. Karez luôn là mối hiểm nguy rình rập đối với bất kỳ đội quân bộ binh nào của Mỹ nếu có ý định tấn công Taliban và mạng lưới Al- Qaeda.
Ðược xây dựng vào khoảng năm 300 trước Công nguyên, các karez vốn là các con kênh được thiết kế khá độc đáo để dẫn nước từ các con sông phía Bắc và các dòng suối trên núi vào thung lũng và đồng bằng phía Nam. Ba năm hạn hán gần đây đã làm cho hệ thống dẫn nước này trở nên khô ráo. Với chiều dài hàng trăm mét, các con kênh này không thể nhìn thấy từ vị trí mặt đất do đó nó trở thành nơi trú ẩn lý tưởng để thực hiện lối đánh du kích, tấn công chớp nhoáng rồi rút lui . Một vài hầm ngầm sâu hơn 3m và đủ rộng để trữ các loại vũ khí đạn dược, lương thực, khí tài... Một số hầm khác chỉ sâu gần 1m thường được dùng làm nơi trú ẩn của những người dân địa phương tránh bom đạn. Ngoài ra còn có một vài hầm ngầm khác nối kết với những hang động trong núi và những boongke, đường hầm. Vào năm 1224, đoàn quân xâm lược của Thành Cát Tư Hãn đã tìm thấy các hầm ngầm này. Qua nhiều thập niên, loạn quân Afghanistan đã ẩn nấp trong các karez để chống lại quân đội Liên Xô. Chính quyền Liên Xô lúc bấy giờ đã dùng mọi biện pháp như ném bom, tên lửa Scud, trực thăng đột kích kể cả dùng dầu F.O thiêu cháy các karez nhưng đều bị thất bại.
Các chuyên gia phân tích tin rằng năm 1998, Bin Laden cũng sử dụng hệ thống hầm ngầm này để trốn tránh việc Mỹ dùng tên lửa tấn công các trại huấn luyện khủng bố của y để trả thù vụ 2 tòa đại sứ Mỹ ở Ðông Phi bị đánh bom.
Bình luận (0)