xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ: Doanh nhân được điện thoại cứu mạng

P.Nghĩa (Theo Daily Mail, BBC)

(NLĐO) – Một doanh nhân Mỹ, 35 tuổi, bị bắn trong vụ tấn công khủng bố ở hộp đêm TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ nhưng thoát chết nhờ điện thoại di động cứu mạng.

Ông Jacob Raak – sống tại TP Greenville, bang Delaware – Mỹ - là một trong hàng chục người bị thương sau vụ khủng bố đẫm máu ở hộp đêm Reina vào dịp lễ năm mới.

Doanh nhân 35 tuổi này đến thăm TP Istanbul cùng bạn bè. Lúc tay súng bước vào hộp đêm Reina – khoảng 1 giờ 15 phút ngày 1-1-2017 (giờ địa phương), có 600 người đang tụ tập ăn mừng.

Ông Raak bị trúng một viên đạn vào chân. Một viên đạn khác trúng vào chiếc điện thoại di động mà ông Raak mang bên người. Đài WPVI-TV dẫn lời các bác sĩ cho biết chiếc điện thoại đã ngăn không cho viên đạn xuyên qua động mạch chủ.

Người đàn ông dự kiến xuất viện hôm 2-1, sau đó trở lại TP Philadelphia.

Ông Jacob Raak (trái). Ảnh: FACEBOOK
Ông Jacob Raak (trái). Ảnh: FACEBOOK

Michael Raak, anh trai của ông Raak, nói rằng em trai mình gọi điện thoại thông báo lúc 3 giờ 30 phút (giờ Thổ Nhĩ Kỳ). Cho đến nay, ông Raak được xác định là công dân Mỹ duy nhất bị thương trong vụ khủng bố.

Trong số 39 người thiệt mạng có gần 2/3 nạn nhân là du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, gần 70 người khác bị thương. Tay súng cũng giết chết 1 sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, 22 tuổi. Lợi dụng hiện trường hỗn loạn, hắn để lại một khẩu súng rồi tẩu thoát.

Hôm 2-1, cổng tin tức Aamaq liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Trong một tuyên bố, Aamaq khẳng định: “Một trong những người con anh hùng của Đế chế Hồi giáo đã tấn công hộp đêm nổi tiếng nhất (TP Istanbul), nơi các tín đồ Ki-tô giáo tiệc tùng”.

Cũng theo Aamaq, tay súng sử dụng một khẩu súng trường tự động và quăng cả lựu đạn. Đây là vụ tấn công nhằm trả đũa chiến dịch chống IS tại Iraq và Syria của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố nói thêm.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang săn lùng nghi phạm. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang săn lùng nghi phạm. Ảnh: REUTERS

Trước đó, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có thể IS đứng sau vụ khủng bố. Ngoài ra, tay súng có khả năng đến từ một quốc gia Trung Á: Uzbekistan hoặc Kyrgyzstan.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu thông báo nước này đã tổ chức cuộc săn lùng nghi phạm quy mô lớn. “Chúng tôi hy vọng hắn sẽ bị bắt sớm. Cảnh sát đang vào cuộc” – ông Soylu nói.

Năm ngoái, IS bị nghi ngờ đứng sau 2 vụ khủng bố khác ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 28-6. Các tay súng được cho là thành viên hoặc ủng hộ IS tấn công sân bay Ataturk ở TP Istanbul, giết chết 41 người. Ngày 20-8, IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom tiệc cưới ở TP Gaziantep làm 30 người thiệt mạng.

Hiện đám tang của một số nạn nhân thiệt mạng tại hộp đêm đang được tổ chức song song với cuộc săn lùng kể trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo