Cách đây 40 năm, các vụ ly dị ở Mỹ tập trung tại các thành phố và các vùng phụ cận. Thế nhưng, theo một phân tích dữ liệu điều tra dân số của báo The New York Times, hiện nay, các vụ ly dị ở nông thôn nước Mỹ cũng xảy ra nhiều như ở thành phố.
Giá trị thay đổi
Trước đây, chuyện ly hôn ở hạt Sioux thuộc bang nông thôn Iowa dường như không xảy ra. Khi cô giáo Nancy Vermeer ly dị vào năm 2002, chị là giáo viên đầu tiên ở trường có quyết định như vậy.

Bên cạnh đó, giáo sư luật June Carbone, Đại học Missouri-Kansas, đồng tác giả công trình Gia đình đỏ - Gia đình xanh, nhấn mạnh: “Trong số những người ở địa vị thấp, nam giới đã đánh mất vị trí, còn phụ nữ lại giành được. Sự thay đổi đó tạo ra khoảng cách giữa sự mong đợi và thực tế”.
Giáo sư Carbone cho biết kể từ năm 1990, người ta ngày càng có thể đoán trước được mẫu hình gia đình căn cứ vào tầng lớp của người chồng và người vợ. Ngày nay, khả năng kết hôn và duy trì đời sống hôn nhân của những người Mỹ có trình độ đại học cao hơn những người chỉ có bằng trung học. Bà Carbone quả quyết đó là sự thay đổi so với cách đây 20 năm.
26 triệu người ly dị
Theo dữ liệu điều tra dân số, xu hướng trên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các khu vực nông thôn vốn đã tụt hậu so với thành thị về trình độ học vấn. Chỉ 1/6 dân cư nông thôn có bằng đại học, trong khi tỉ lệ này ở khu vực thành thị là 1/3. Số liệu so sánh sau đây khá rõ ràng: Ở Mỹ, có khoảng 121 triệu người lập gia đình và 26 triệu người ly dị vào năm 2009. Trước đó, năm 1980, khoảng 100 triệu người kết hôn và 11 triệu người ly dị.
Giáo sư xã hội học Maria Kefalas, Trường Đại học St. Joseph ở Philadelphia, đưa ra nhận xét: Những đổi thay trong các gia đình ở Mỹ hết sức sâu sắc. Ở Sioux Center, thành phố chính ở hạt Sioux, trước đây có rất ít người ly dị. Năm 1980, cứ hơn 52 người kết hôn thì chỉ có một người ly dị. Hơn nữa, trước đó, kể từ thập niên 1930, tỉ lệ này chưa từng thấy ở mức độ quốc gia. Ngày nay, cuộc sống của nữ giới cũng đã thay đổi. Số phụ nữ có bằng đại học nhiều hơn nam giới và cứ 14 người kết hôn thì có một người ly dị.
Giáo sư Kefalas nói: “Truyền thống cố hữu ở bang Iowa – có việc làm, lấy người mình yêu, mua nhà, nuôi dạy con cái – đã bị phá vỡ”. Cô giáo Vermeer tâm sự: “Khi chúng tôi được học nhiều hơn, chúng tôi tự tin hơn và có thu nhập khá hơn”.
Bình luận (0)