Ngoan cố và ảo tưởng, ông luôn tin rằng quân đội Mỹ chắc chắn chiến thắng và đè bẹp Cộng sản Việt Nam. Nhiều năm sau cột mốc lịch sử 1975, Westmoreland vẫn còn khăng khăng ôm chặt lập luận phi thực tế này. “Chúng tôi đã chiến thắng sau khi rút đi, xét về mặt hiệu quả cuộc chiến” – Westmoreland trả lời phỏng vấn báo New York Times năm 1991.
“Ông ấy (Westmoreland) là người lính có học, đọc rất nhiều sách” – Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời sử gia Stanley Karnow năm 1990 – “Tuy nhiên, ông ấy đã sai lầm sau sự kiện Mậu Thân khi yêu cầu tăng viện thêm 206.000 quân. Ông ấy có thể mang đến Việt Nam thêm 300.000 hoặc thậm chí 400.000 thì cũng vậy. Tình hình cũng chẳng khác đi được”. Gút lại, như nhận xét của sử gia quân sự Andrew F. Krepinevich trong quyển The Army and Vietnam ấn hành năm 1986, rằng tướng William Westmoreland đã mắc phải chứng ảo tưởng nghiêm trọng về cục diện Việt Nam. Ông đã sai khi nhìn Việt Nam bằng con mắt quân sự lệch lạc cũng như còn sai nhiều hơn ở góc độ chính trị khu vực.
Bình luận (0)