Ông đã 32 lần đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi phát minh quốc tế và nhận các giải thưởng của nhiều viện hàn lâm.
TS NakaMats tiết lộ những bí quyết mạnh khỏe và trường thọ của mình gồm 5 yếu tố then chốt cần thực hành và rèn luyện: thể lực, tinh thần, ăn uống, ngủ và sinh hoạt tính dục. Để rèn luyện cơ bắp ông khuyên nên nâng dần khối lượng tập luyện và tin cậy vào năng lực của mình. Ông chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi đêm và lim dim ban ngày trên chiếc ghế Cerebrex- có lúc ngủ có lúc tư duy sáng tạo. Ông cho rằng nằm nghỉ ngơi 1 giờ trên chiếc ghế này mang lại lợi ích tương đương với giấc ngủ dài 8 tiếng. TS NakaMats chỉ ăn một bữa vào buổi tối với khoảng 700 ca-lo-ri là thành phần chọn lọc cùng với nước uống làm tăng cường hoạt động não do ông tự chế. Ông không hút thuốc và không uống rượu. Ông đề xướng thực hành theo phương pháp trẻ hóa Rebody trong một quyển sách ăn khách tại Nhật Bản. Mẹ ông theo phương pháp này và thọ 102 tuổi. Tuy nhiên, vợ ông mất sớm và ông cho rằng vì bà không tuân theo phương pháp Rebody một cách đúng đắn. Ông khuyên không nên sinh hoạt tính dục trước tuổi 24 vì sẽ phá hỏng trí tuệ và rút ngắn tuổi thọ. Ông đã bào chế một thứ thuốc tăng khả năng tính dục mang tên Love Jet, được bán rộng rãi tại Nhật mà ông đánh giá công hiệu hơn Viagra gấp nhiều lần.
Một trong 16 phát minh quan trọng mà TS NakaMats đăng ký tại hãng IBM là chiếc đĩa mềm vi tính, dọn đường cho đĩa compact và đồng hồ kỹ thuật số sau này. Ông còn là tác giả của đồng hồ taxi, giày nhảy chân sáo, giày gắn máy... Hiện TS NakaMats đang làm việc tại Viện Phát minh Tokyo, một văn phòng riêng đồng thời là nơi trưng bày những công trình của mình. Khi được hỏi về khả năng khác thường, ông nói: “Tôi nghĩ rằng tôi có DNA đặc biệt hơn những người khác. Và tôi thất vọng vì DNA phát minh này không được truyền lại cho con cái”. Cả 3 người con hiện đang làm việc với ông nhưng không có khả năng phát minh đặc biệt này.
Ông NakaMats cảm thấy còn khỏe như người đàn ông trung niên và hy vọng còn tiếp tục sáng tạo sung sức thêm 70 năm nữa. Ông đang suy nghĩ về cuộc cách mạng năng lượng bằng cách xây dựng một ngôi nhà hoàn toàn lấy nguồn điện năng từ các tia vũ trụ. Trong số nhiều dự án khác, lĩnh vực mà ông lưu tâm nhất là điện thoại di động và máy tính. Đối với những người tỏ vẻ hoài nghi, xem kế hoạch sống tới năm 2072 của ông như là điều kỳ quặc, TS NakaMats thú nhận: “Tôi là con người hết sức bình thường. Lý do họ nghi ngờ là vì họ không hiểu lý thuyết của tôi, không đạt tới tầm nhận thức mà tôi có”.
Bình luận (0)