icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

1.001 cầu "khỉ" giữa lòng Hà Nội

Theo Thông Chí - Chí Hiếu (VNN)

Dọc các con mương chảy ra sông Tô Lịch, Kim Ngưu, đâu đâu cũng gặp “cầu khỉ”. Đó là những cây cầu bằng đủ thứ chất liêu: Gỗ, luồng, tre, ván cốppha hoặc những thanh sắt gỉ sét ghép lại được bắc tạm qua những dòng mương đen ngòm. Những cây cầu này ngày càng nguy hiểm khi mùa mưa sắp đến...

“Cầu khỉ”: Hiểm nguy rình rập!

Đoạn đường chưa đến 100m gần Trung tâm Chiếu phim quốc gia (bên kia đường Thái Hà) có đến 8 “cầu khỉ” được bắc tạm. Cầu với đủ loại kích thước, từ cầu nhỏ dài 3m, rộng 80cm, đến cầu dài hơn thì 10m dài, rộng hơn 1m; chất liệu cũng tùy độ “sang” của chủ: Nhà giàu thì có cầu sắt, ván gỗ. Nhà tạm bợ thì dùng cầu tre, cốppha, rồi chằng chéo thêm đủ loại dây nhợ...

Chị Thủy - một người dân khu phố cho biết, chị không nhớ rõ những cây cầu này làm lối đi đã bao nhiêu năm, chỉ biết, cứ đến mùa mưa hàng năm, mỗi nhà lại mất vài trăm ngàn đồng thuê cửu vạn lội xuống gia cố thêm cho chắc chắn.

img
Cầu khỉ dọc đường Thái Hà

Cả đoạn đường dài dù đã có những cây cầu chính được làm kiên cố bằng bê tông, sắt thép nhưng người dân ở khu phố này vẫn tự ý bắc cầu qua vì: “Con đường trước nhà quá nhỏ, hai xe máy không thể đi ngược chiều”.

Với lý do đó, nhiều người dân khu phố hoặc tự làm cầu, hoặc hai, ba nhà cùng chung tay bắc một “cầu khỉ” cho tiện việc đi từ nhà ra... ngõ. Những cây cầu không có lan can, không biển báo “trọng tải”, cũng chẳng biết lúc nào… sập! Chỉ một xe máy đi qua là cầu lại rung lên bần bật, gỗ tre kẽo kẹt rung, những thanh sắt va vào nhau loảng xoảng nghe rợn óc.

img
"Nên dắt xe khi qua cầu!"

Bác Thanh, chủ quán nước ven đường Thái Hà cho biết từ ngày mở quán nước tới nay đã chứng kiến không biết bao nhiêu người... rơi xuống mương khi đi qua những cây cầu này.

“Ngày nắng ráo thì không sao, chỉ cần mưa khoảng 30 phút là cầu trơn trượt, người già và trẻ nhỏ không dám đi qua. Mới hôm nọ một bác xe ôm vì không quen cầu nên cả người lẫn xe rơi xuống mương, phải mất hơn 30 phút mới vớt được xe lên mà vẫn chưa hoàn hồn” - bác Thanh nhớ lại câu chuyện 5 ngày trước.

img
Cầu "chị" cầu "em"!

Cũng trục đường Thái Hà, đi sâu vào từng ngõ còn thấy "cầu khỉ" xếp dày như xương cá.

Như ngõ 151 đường Thái Hà có 12 cầu khỉ trên đoạn ngõ nhỏ dài chưa đến 500m. Ngõ đối diện đi ra đường Hoàng Cầu (cạnh hồ Đống Đa), số cầu cũng tương tự.

Dọc theo các con mương đổ ra sông Kim Ngưu thuộc quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai, mật độ cầu khỉ dày đặc, khó lường hết được nguy hiểm.

img
Không dám qua cầu khi không có mẹ

Trên mương Hải Hà Ninh Kí, tổ 39 phường Minh Khai, mỗi nhà tự bắc cho mình một cây cầu để ra ngõ. Bình quân, cứ 50m lại có một cầu khỉ vắt ngang. Những cây cầu được bắc sát mặt nước mương làm bằng gỗ ván cốppha đã mục nát, xe máy đi qua là vang lên tiếng rào rào hệt âm thanh… tàu hỏa sắp lao tới từ xa!

Đáng nói là, dân cư sống dọc đoạn mương này có khoảng hơn 20 cháu nhỏ đang trong độ tuổi học mẫu giáo, tiểu học. Anh Lê Hồng Minh, số nhà 43, tổ 39, phường Minh Khai, tháng trước phải đưa con trai là cháu Lê Hồng Tuấn vào viện Bạch Mai hút bùn trong phổi vì ngã xuống mương và sặc bùn.

Chị Hà, ở ngay cạnh nhà anh Minh có cháu nhỏ năm nay mới 2 tuổi lo lắng: “Cháu đang tuổi tập đi mà khi nào cũng phải giữ trong nhà, ngay trẻ trong xóm cũng chẳng mấy khi sang chơi với nhau vì sợ đi… qua cầu

Dài cổ đợi... nắp mương

Đoạn đường Thanh Nhàn, đối diện BV Thanh Nhàn, từ số nhà 23 đến 75, chưa đầy 1km có tới 10 cây cầu khỉ được người dân tự làm. Hầu hết nhà trong đoạn đường ngắn này đều buôn bán các mặt hàng xây dựng. Những cây cầu gỗ ván ghép này rất bất tiện cho việc ra vào mua bán.

Anh Phùng Kim Dự, số nhà 39, chỉ có ước muốn: “Mong sao Nhà nước sớm làm nắp cống để người dân đi lại sinh hoạt cho thuận tiện, đỡ ngửi đủ mùi xú uế từ cống thải bệnh viện bốc lên. Thậm chí chúng tôi sẵn sàng đóng thêm tiền để Nhà nước và nhân dân cùng làm..”

Nhưng điều “kì lạ” ở con mương này là một đoạn nắp được xây từ trước năm 2004 giờ vẫn còn bỏ ngỏ. Khoảng 1/5 phần còn lại, vẫn trống hoác!!!

“Chỉ khoảng hơn 500m nắp cống mà hơn ba năm rồi làm vẫn chưa xong”. Anh Dự cho biết: “Họ làm tới đấy rồi ngưng, mấy năm nay không thấy ai đến thi công tiếp. Tôi cũng nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp tổ dân phố, là người dân trong khu phố góp thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhưng vẫn chưa thấy đả động gì cả..”.

img
Cống làm đến đây rồi... thôi!

Còn ông Lê Văn Thính (UB MTTQ phường Quỳnh Mai) thì cho hay: "Tôi đã nhiều lần thay mặt người dân hỏi phường, rồi người dân cũng đã viết đơn cùng kí tên gửi lên quận… nhưng không thấy hồi âm".

Cống "cụt" không chỉ thấy ở phường Quỳnh Mai. Đoạn mương Thái Hà, đường Hoàng Cầu, cạnh hồ Đống Đa cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Ngay đầu đoạn đường, PV VietNamNet thấy hai miệng cống, được bao bọc cẩn thận như một công trường đang thi công nhưng bên trong không thấy nhân công, máy móc. Đoạn miệng cống cỏ đã mọc um tùm. Người dân ở khu vực này chỉ biết công trình đang đợi vốn từ trên rót xuống và chưa biết khi nào mới xây tiếp...

Nhiều người dân bức xúc: “Công trình to cũng treo, bé bằng cái... lỗ mũi cũng treo! Chúng tôi cũng phải treo cầu lên mà bò qua thôi chứ biết chờ ai bây giờ!?”.

Lại một mùa mưa nữa đang đến, những cây cầu cứ lắc lư như sắp sập mà các công trình nắp cống chưa biết khi nào thì hoàn thành?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo