Ngư dân Nguyễn Phú Cầu vui mừng khi nhìn thấy vợ và con ra đón mình. Anh kể lại sự việc: Vào khoảng 0 giờ 10 phút rạng sáng 17-6, trong lúc 32 ngư dân đang câu mực thì một cơn lốc xoáy bất ngờ ập tới kèm những cột sóng cao hơn 5 m dội thẳng xuống thân tàu. Chiếc tàu chao đảo rồi chìm sau đó. Mọi người cố ôm chặt những thanh tre trên giàn phơi mực. Khi giàn phơi mực bị sóng đánh vỡ, họ chia nhau ôm những can, phuy nhựa đựng nước uống trên tàu rơi xuống. “Lúc đó, chúng tôi nghỉ mình chết chắc. Chúng tôi cùng tìm những sợi dây dừa còn sót lại, buộc những can nhựa này cùng anh em lại với nhau, nếu chết thì cùng chết chung” - anh Cầu tâm sự.
Ngư dân Võ Văn Đạo, người bị gãy 3 xương sườn do va đập vào mạn tàu, cho biết sau khi trôi dạt trên biển hơn 4 giờ, họ may mắn được tàu cá QNa 94545 TS của ngư dân Quảng Nam phát hiện cứu vớt. Vì quá đông người, tàu của ngư dân Quảng Nam không thể chạy vào đất liền, phải neo đậu tại khu vực gặp nạn rồi phát tín hiệu cấp cứu. Sau khi nhận được tín hiệu, tàu Hải quân 626 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) kịp thời ra cứu hộ, đưa ngư dân cập cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chủ tàu kiêm thuyền trưởng Đỗ Mai Tấn cho biết tai nạn xảy ra khiến ông thiệt hại nặng nề. 15 tấn mực (khoảng 1,5 tỉ đồng) đánh bắt sau gần 1 tháng bị mất trắng. Con tàu trị giá hơn 3 tỉ đồng vở vụn nằm dưới đáy biển. Hơn 500 triệu đồng đầu tư cho chuyến đi tan theo sóng nước.
Trước những khó khăn của ngư dân, ông Trần Quan Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, cho biết chính quyền xã sẽ kêu gọi các hội đoàn thể, tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ. Tới đây, xã cũng sẽ kiến nghị cấp trên hỗ trợ, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân vay vốn, làm lại tàu thuyền tiếp tục vươn khơi.
Bình luận (0)