Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

61 ngọn nến cho những người đã khuất

Hồ - Phạm

Lễ tưởng niệm các nạn nhân đã được TPHCM tổ chức trọng thể tại Nhà Tang lễ TP, với sự có mặt của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó TT Vũ Khoan và các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, chính quyền TP

Tối 31-10, hàng ngàn người dân TPHCM đã tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời trong vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), được tổ chức tại Nhà Tang lễ TP, 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 vào lúc 18 giờ. Trước đó, từ 17 giờ hàng trăm người dân và thân nhân đã có mặt trước cổng Nhà Tang lễ.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...”

Từ 17 giờ 30, Nhà Tang lễ TP âm vang bài ca Cát bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không gian chìm trong im lặng. Trên lễ đài tưởng niệm không có hình, chỉ có hoa và đèn cầy thắp sáng cùng với mùi hương trầm lan tỏa. Bước chân của những người dự lễ dường như nhẹ hơn, chỉ có tiếng nhạc nền của Cát bụi. Các vị lãnh đạo TP- đã có mặt. Có vẻ như là một buổi lễ động quan theo truyền thống dân tộc nên ai cũng muốn đến sớm để dành nhiều thời gian hơn tưởng nhớ những người đã khuất. 17 giờ 55 phút, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến. Sau khi bước xuống xe, Tổng Bí thư hai tay nắm chặt lại và đến trước bàn hương. Tổng Bí thư không nói gì, vầng trán đăm chiêu hơn thường lệ. Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban TƯMTTQ VN và các đồng chí lãnh đạo cao nhất của TP cũng có mặt với đầy nỗi buồn thương...

Giờ tưởng niệm bắt đầu, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP, giọng đượm buồn đọc: “... nhân dân quanh vùng cháy đã không quản hiểm nguy, dùng tất cả phương tiện, hết lòng tham gia cứu nạn cùng các anh lái xe taxi, xe gắn máy đưa người đi cấp cứu, chăm sóc tận tình lực lượng đang tham gia cứu người, chữa cháy. Chúng ta thật xúc động khi biết rằng một số người bất chấp hiểm nguy, đã quên mình để cứu giúp trẻ em, phụ nữ,... thoát nạn”. Trong niềm cảm thương với những người đã mất, ông Lê Thanh Hải nhìn nhận: “ Vụ cháy này là bài học xương máu, lãnh đạo TP đã nhìn ra những mặt yếu kém trong công tác PCCC”.

“Sẽ có lỗi nếu không dự lễ”

Ông Trần Hồi Sinh, nhà ở phường 14, quận 5 buồn bã nói: “ Tôi có người bạn nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chiều hôm đó bạn tôi đến thăm ITC. Không ngờ đó có thể là chuyến đi xa... của bạn tôi! ”. Cũng một tâm trạng như thế, ông Lâm Duy Thông, 82 tuổi, nhà ở phường Hiệp Phú, quận 9 tâm sự: “Tôi không có ai là người thân bị nạn ở ITC, song tôi nghĩ vụ hỏa hoạn vừa qua đã gây cảnh tang thương cho nhiều người. Tôi sẽ có lỗi nếu không đi dự lễ tưởng niệm này”. Đây có lẽ cũng là tâm sự của hàng ngàn người dân TP dự lễ tưởng niệm hôm nay.

Trước buổi lễ diễn ra vài phút, chúng tôi gặp một người phụ nữ đứng bên hành lang Nhà Tang lễ lặng lẽ khóc. Chị tên Trần Thị Bích Hải, từ Phan Rí Cửa – tỉnh Ninh Thuận - vừa vào TPHCM ngày 30-10. Chị nói ngắt quãng trong nước mắt: “ Tôi là mẹ của Đặng Trần Tiến, mất tích trong cơn hỏa hoạn, nó là đứa con duy nhất của tôi, hiện là sinh viên của một trường đại học. Nó mới xin vào một chân bán hàng chưa được một tháng nay ở ITC để có tiền phụ giúp gia đình và tự trang trải việc học. Vậy mà tai họa đã ập đến...”. Hai ngày qua chị đến khắp nơi để mong nhận được mặt con nhưng đều vô vọng. Chị mong sao không còn người mẹ nào phải khóc con vì hỏa hoạn!

Nến và hoa

Chúng tôi, các nhà báo của Báo NLĐ, dù đến để làm nhiệm vụ đưa tin, cũng không nén nỗi xúc động, rưng rưng nước mắt trước dòng người nối nhau vào thắp hương tưởng niệm. Hàng trăm người cầm hoa và nến đã thắp sáng. Các nghệ sĩ TP với lòng thành của mình thắp 61 ngọn nến, tượng trưng cho số người đã khuất. Không ai nói với ai về điều gì, nhưng có lẽ tất cả đều nhận ra lẽ đời “nghĩa tử là nghĩa tận”... Gần đến 19 giờ các vị lãnh đạo TP vẫn chưa rời Nhà Tang lễ, gặp gỡ những thân nhân người bị nạn để thăm hỏi. Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP, lặng lẽ không phát biếu gì với các nhà báo. Chúng tôi biết nỗi lo trước mắt của người Bí thư Thành ủy bây giờ là tập trung mọi nỗ lực khắc phục hậu quả nghiêm trọng của vụ cháy; đồng thời suy nghĩ để tìm ra giải pháp quản lý đô thị sao cho an toàn nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo