xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai cứu được con tôi? (Phần 10): Ba mẹ đang tìm cách cứu con (*)

P.M.K

(NLĐO)- Từ lúc hai vợ chồng có cảm giác con “không muốn nghe” thì đã chạy khắp nơi để kêu cứu, đến TT.TTN Miền Nam gặp bà L. PGĐ, bà ấy nói không còn mở lớp cai nghiện game. Nhưng không thể mất con, phải cứu nó cho bằng được...

 

img

Nhiều trẻ đánh mất tương lai vì nghiện game. Ảnh minh họa
 
2-1-2011
 
Tối đêm cuối năm 31-12, nó đi qua đêm, đến 5 giờ sáng mới về, ngủ đến 11h30 thì mẹ kêu về ngoại ăn giỗ - Mình thì ăn cưới nhà anh N. (bà Tr.Tr), tranh thủ về sớm ăn giỗ, tiệc bày ở nhà ngoại, thoáng thấy bóng dáng con với thân hình tiều tụy xác xơ, không còn ốm hơn  được nữa.
 
Cái lưng còng như con tôm lồi những gai sống lưng, đội chiếc áo thun lên thấy rõ, trái khế lồi hẳn ra ngoài, khuôn mặt còn độ khoảng hai ngón tay chỉ thấy có mũi và hai hàm răng...
 
Làm cha mẹ nhìn thấy con mà lòng dạ tột cùng đau xót! Có cứu con được không? Ai là người quyết định? Không ai có thể quyết định được, đầu óc mình rối như tơ vò.
 
Phải cần có một quyết định càng sớm càng tốt, hoặc cách ly gia đình vào an dưỡng ở bệnh viện hoặc vào trại giáo dưỡng, chứ không thể chần chờ mãi được.  

img

 
Tối 6-1-2011
 
Vợ chồng mình đã sống trong sự căng thẳng gần một năm nay, có lẽ đây là thời gian căng thẳng kéo dài nhất. Từ khi hết học kỳ I con không làm bài và nghỉ học luôn, lao vào cuộc chơi không còn biết gì nữa, mọi lời nói từ ba, mẹ, ngoại, tư... nhưng chẳng lọt vào tai một từ nào.
 
Thương con quá, mình tin nó không phải là một đứa con hư, nó là nạn nhân của tệ nạn xã hội.
 
Game online bệnh TK, tại sao mình không điều trị cho con đến nơi đến chốn? 
 
Trong cơ thể con người, hệ thần kinh trung ương đóng một vai trò tối quan trọng. Tất cả những bộ phận khác khi bị bệnh thì có hệ thần kinh nhận biết, bệnh sẽ hành hạ cơ thể, báo ta phải kịp thời điều trị, còn hệ thần kinh trung ương bệnh ta không hề hay biết và cơ thể không bị hành hạ, mà chỉ có người khác biết mà thôi.
 
Sáng 2-3-2011
 
Tối qua mình cảm thấy vui, mặc dù niềm vui chưa trọn vẹn, đã có được hơn cả năm nay.

Buổi tiệc mừng sinh nhật bé Đ. kéo nhau đi T.Đ. ở quán ăn T.Tr. đường Th.Nh. Bắt đầu đi từ nhà khoảng 6h30 tối, có đủ thành viên trong gia đình: Bố mẹ, dì dượng chín, H. + bé Đ., ML. P rời lớp học lái ô tô ở Trường L.N, rước K.N. ở TP về trễ một chút.

Buổi tiệc kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ ở quán, sau đó tất cả về thẳng (ai nấy về). Mẹ đi riêng xe Atila, mình đi xe LX của dượng chín chở L.
 
789.000 đồng tiền tiệc trả theo hóa đơn, mẹ lo. Ba chúc mừng sinh nhật con trong bao lì xì (200.000 đồng) – H: 1 nhẫn bạc (4.000.000 đồng) – N. + P. (1 đôi giày dép hiệu màu trắng, đẹp).

Trong không khí vui vẻ của buổi tiệc, con hôm nay rất vui vẻ, đẹp trai hẳn ra, chủ động kêu 2 dĩa gà chiên: Một chiên bơ, một chiên nước mắm. Ăn uống ngon lành sau đó kêu thêm một ly cà phê sữa đá cho riêng mình.
 
img
“Game thủ” chơi trỏ chơi vận động trong lớp cai nghiện game. Nguồn: Tuổi Trẻ
Ảnh chụp tháng 12-2008
 
 
15-7-2011
 
Mình xót xa cùng cực: “đã mất con rồi sao?!”  Tâm hồn con trẻ như tờ giấy trắng, ai đó đã tạt nguyên cả lọ mực vô rồi, có phải game - Nếu không phải vì game con có thay đổi cực kỳ nhanh như vậy không?

Có người nói với mình rằng phải nhìn lại cách dạy con xem có đúng hay sai. Mình không phủ nhận mình có lỗi, lỗi ở chỗ ngay từ đầu HK2 lớp 9 mình đề nghị dời bàn học lên lầu để nó học cho rộng rãi và yên tĩnh, đồng thời cho nó đi xe đạp một mình đến trường không đưa rước nữa, học xong cứ về ngoại ăn cơm chiều. Và từ từ các quán game đầu trên xóm dưới, trước mặt, sau lưng đã nuốt chửng nó lúc nào không hay. Như vậy lỗi của mình là ở chỗ “buông lỏng quản lý” .
 
Con thân yêu, ba mẹ đang đau khổ và đang tìm cách cứu con. Người ta bảo rằng: “chẳng lẽ ai chơi game cũng đều nghiện và hư hỏng hết sao?” Ba không biết điều này, hãy để cho các nhà tâm thần học, các nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu Game phân tích. Ba cũng chỉ biết hàng đêm có biết bao bà mẹ nước mắt ngắn, nước mắt dài đi từ quán net này đến quán net khác để tìm con của mình.
 
Đọc bài “Đừng để thành bệnh nan y” của Năm Tu Huýt hay quá, đúng quá. – “Đứa trẻ nghiện game tất sẽ đánh mất khả năng học hành - điều kiện quan trọng để phát triển trí tuệ làm nền tảng cho giai đoạn trưởng thành… Người chơi game bị ảnh hưởng sức khỏe tâm thần với các biểu hiện trầm cảm, suy nhược hoặc hung hăng, kích động”.

Từ lúc hai vợ chồng có cảm giác con “không muốn nghe” thì đã chạy khắp nơi để kêu cứu, đến TT.TTN Miền Nam gặp bà L. PGĐ, bà ấy nói không còn mở lớp cai nghiện game.

Nhưng không thể mất con, phải cứu nó cho bằng được, tìm đến BV 175, BV ĐHYD, BVBH, chùa… chỉ có thầy cúng là chưa đi mà thôi.
 
Khi game online ngày càng phổ biến thì “thảm cảnh” trong gia đình ông P.M.K không phải là cá biệt. Vì vậy, qua chuyên mục Nhật ký 21 giờ chúng tôi kính mời quý bạn đọc, phụ huynh cùng đóng góp, chia sẻ những hoàn cảnh thực tế, kinh nghiệm quý báu trong việc giáo dục con cái trước sức quyến rũ và ảnh hưởng tiêu cực của thế giới game qua email: online@nld.com.vn. Xin chân thành cảm ơn!
 
  
 
(*): Tựa bài trích từ nhật ký của ông P.M.K
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo