xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai là thủ phạm đâm người?

Bài và ảnh: THỐT NỐT

Nạn nhân và nhân chứng khẳng định chủ quán Phố Biển tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc là thủ phạm nhưng công an xác định nghi can là cháu của chủ quán này

Vừa qua, Báo Người Lao Động có nhận đơn phản ánh của anh Nguyễn Văn Chiến và anh Nguyễn Tấn Phát (cùng SN 1993; ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về việc bị ông Nguyễn Văn Dũng, chủ quán Phố Biển (thị trấn Dương Đông), đâm trọng thương. Thế nhưng đến nay, ông Dũng vẫn không bị xử lý.

Xác minh vụ việc tại huyện đảo Phú Quốc, em Nguyễn Minh Nhí (SN 1999; nhân viên quán Cát Biển, cạnh quán Phố Biển) cho biết khoảng 17 giờ ngày 2-4, trong lúc đang dọn quán chuẩn bị bán đêm thì xảy ra cãi vã với 2 anh em ruột có tên thường gọi là Tuấn Lớn và Tuấn Nhỏ (quê Nghệ An, nhân viên của quán Phố Biển).

Khoảng hơn 2 giờ sau, ông Dũng đứng trên gác của quán Phố Biển gọi Nhí lên để nói chuyện. Khi em Nhí vừa đến thì bị Tuấn lớn và Tuấn Nhỏ đánh túi bụi. Thấy vậy, hai anh Chiến và Phát đang đến thu tiền nước tại quán Phố Biển can ngăn. Lập tức, ông Dũng dùng dao đâm cả hai bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra khoảng 1 tuần, Công an thị trấn Dương Đông đã đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc để lấy lời khai của các nạn nhân.

Từ trái sang: Em Nhí và 2 nạn nhân Chiến, Phát trình bày vụ việc với phóng viên Báo Người Lao Động
Từ trái sang: Em Nhí và 2 nạn nhân Chiến, Phát trình bày vụ việc với phóng viên Báo Người Lao Động

Trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Trung Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết theo kết qua điều tra ban đầu, nghi can chính trong vụ việc này là Nguyễn Hồng Tuấn (Tuấn Lớn), vừa xuất viện vào chiều 19-4 do bị nhóm của Chiến, Phát và Nhí đánh gây thương tích ở đầu. Qua làm việc với Công an huyện Phú Quốc, Chiến và Phát đều thừa nhận vết thương trên người 2 thanh niên này là do Tuấn gây ra. Lời khai của 2 bị hại cũng khớp với các nhân chứng có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ việc.

Còn ông Dũng cũng cho rằng mình vô can trong vụ việc này. Ngay trong đêm, ông có đến bệnh viện dúi vào túi của anh Phát 1 triệu đồng bởi “thấy vợ con của Phát không có tiền đi taxi”. Còn Tuấn Lớn là cháu trong nhà đến chơi chứ không phải nhân viên của quán.

Phủ nhận ý kiến của ông Dũng, anh Phát khẳng định: “Từ lúc tôi và Chiến bị ông Dũng đâm đến nay thì chỉ có một người tên Bình là Công an thị trấn Dương Đông đến hỏi thăm chứ chúng tôi chưa làm việc với bất cứ cán bộ điều tra nào của Công an huyện Phú Quốc. Trong suốt những ngày nằm viện, tôi cũng không nghe ai nói gì về việc Tuấn bị đánh vào đầu và thấy Tuấn đã điều trị tại đây”. Anh Chiến cũng nói rõ: “Tôi đã cam kết với Công an thị trấn Dương Đông rằng chính ông Dũng đã đâm tôi và Phát chứ không phải ai khác”.

Xác minh thêm vụ việc, phóng viên đã gặp anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1995, quê An Giang), nhân viên của quán Cát Biển. Anh Phong khẳng định chính ông Dũng là người dùng dao đâm anh Chiến và anh Phát.

“Tôi có mặt tại đó ngay từ đầu nên chứng kiến toàn bộ vụ việc diễn ra. Tôi còn nhớ rất rõ là khi Nhí vừa hỏi “sao tự nhiên anh đánh em” thì ngay lập tức bị Tuấn Lớn và Tuấn Nhỏ lao vào đánh. Tôi không đủ sức can ngăn nên gọi anh Chiến và anh Phát chạy đến giúp. Ông Dũng đâm 2 anh này trước mặt tôi, làm chiếc áo của ông ta dính đầy máu” - anh Phong kể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo