xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấm lòng người xa xứ

Bài và ảnh: Hoàng Nhân

Khoảng 300.000 Việt kiều về quê đón Tết qua sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều người đã ấm lòng hơn khi được các tình nguyện viên của sân bay đón tiếp và giúp đỡ như với người thân

Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 60 chuyến bay với trên dưới 10.000 hành khách nhập cảnh. Trong đó, trên 25% là Việt kiều, tăng khoảng trên 30% so với dịp Tết năm rồi.


Theo dự báo của Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài, dịp Tết cổ truyền năm nay, ước có khoảng 500.000 Việt kiều về quê ăn Tết. Riêng cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 300.000 Việt kiều.


Nhà ga vui như... hội


Những ngày này, ai có dịp đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, được chứng kiến cảnh người, xe nhộn nhịp, nườm nượp ra vào càng cảm nhận không khí ngày Tết đang đến rất gần. Các bãi đậu ô tô cũng như xe gắn máy hai bánh gần như quá tải. Tại sảnh khu vực đến của nhà ga quốc tế, dòng người chen chúc như nêm.


Anh Tạ Văn Bình, Việt kiều Mỹ đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay Taipei lúc 10 giờ 40 phút ngày 9-2, sau gần 10 năm xa quê, anh cho biết cảm nhận: “Tôi đã có dịp đi một số nước, nhưng có lẽ không ở đâu có được không khí đông vui, náo nhiệt như quê mình”. Bà Nguyễn Thanh Tâm, quê ở Cần Thơ, xúc động nói: “Lạ lắm, mỗi lần về quê khi đặt chân xuống sân bay là tôi như muốn khóc. Không đâu bằng quê mình chú ạ. Cảm giác thân thiện, gần gũi, những người xa xứ như chúng tôi càng thêm tự tin và ấm lòng mỗi khi về quê”.


Xin phép được giúp đỡ


Càng về trưa, số chuyến bay hạ cánh càng nhiều, với cả ngàn hành khách đợi lấy hành lý, các khu vực băng chuyền hành lý đã  trở nên chật chội. Bà Nguyễn Thị Hoa, Việt kiều Mỹ, về thăm người thân ở quận 3- TPHCM, đang loay hoay tìm hành lý thì nhận được lời đề nghị của một tình nguyện viên: “Xin phép bác cho chúng cháu được giúp đỡ”.

Thấy hành khách còn bỡ ngỡ, người thanh niên mặc đồng phục màu xanh giới thiệu: Chúng cháu là đoàn viên thanh niên tình nguyện của nhà ga, có nhiệm vụ giúp đỡ bà con Việt kiều về quê ăn Tết. Sau khi trao đổi, anh thanh niên tình nguyện nói hành lý của bác không có ở băng chuyền số 3, mời bác qua băng chuyền số 5, cháu sẽ giúp bác nhận lại hành lý.


img
Hình ảnh các tình nguyện viên giúp đỡ Việt kiều đã trở nên quen thuộc tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày giáp Tết


Sau khi nhận được hành lý, chàng thanh niên tình nguyện này còn phụ bà Hoa đẩy hành lý đến khu vực máy soi hành lý của hải quan sân bay. Hình ảnh tận tụy này đã làm cho chị Lê Tuyết Mai, Việt kiều Úc, xúc động: “Đó là hình ảnh đẹp mà tôi nghĩ chỉ ở nước mình mới có, tôi thật sự vui và cảm ơn sự giúp đỡ chu đáo của các chú tình nguyện viên. Nếu không có các chú ấy, tôi không biết xoay xở thế nào với đống hành lý này và con nhỏ”.

Tình nguyện viên Quách Vy Vũ, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Quản lý bến bãi thuộc Công ty Khai thác ga Tân Sơn Nhất, cho biết: Hôm nay là ngày đầu tiên chi đoàn ra quân hưởng ứng chiến dịch “Đón Việt kiều như đón người thân”. Sau giờ làm việc, chi đoàn huy động đoàn viên cử người phụ trách các băng chuyền hành lý để giúp bà con Việt kiều, đặc biệt là những người già, phụ nữ, người có con nhỏ lấy hành lý, chuyển đến khu vực máy soi rồi đẩy ra cửa cho hành khách.


Còn Nguyễn Quang Trung, đoàn viên thuộc chi đoàn đội hành lý nhập cảnh hải quan Tân Sơn Nhất, cho biết: Từ ngày 1-2, chi đoàn đã thành lập tổ trợ giúp bà con Việt kiều, tại mỗi máy soi hành lý có một đoàn viên thanh niên hướng dẫn thủ tục, bốc dỡ hành lý lên máy soi và xe đẩy cho hành khách là những người già, phụ nữ, người có con nhỏ...


Thủ tục đơn giản


Khi được hỏi có nhận xét gì về thủ tục nhập cảnh, anh Thomas Nguyễn, Việt kiều Mỹ, trả lời: Thủ tục nhập cảnh chỉ mất vài phút, thủ tục hải quan thì gần như bằng không. Tôi chỉ việc đưa hành lý qua máy soi, không cần phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì. Vậy là xong. Nếu so với ở Mỹ, thủ tục ở sân bay của mình nhanh và đơn giản hơn rất nhiều. Một Việt kiều Canada nói thêm: Chỉ mất thời gian chờ lấy hành lý, còn các thủ tục khác quá nhanh, thái độ rất thân thiện. Họ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi làm thủ tục, thậm chí còn hướng dẫn cách thuê xe để về nhà.


Ông Lê Tuấn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, nói thêm về sự thông thoáng này: Chúng tôi có kế hoạch rất chu đáo, có biện pháp nghiệp vụ thích hợp đối với những chuyến bay trọng điểm, đối tượng trọng điểm và đặc biệt là theo dõi từ xa. Do vậy, thông thoáng nhưng vẫn chống buôn lậu hiệu quả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo