xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Án nghi oan ở Bắc Giang: Hủy bản án cách đây 16 năm

Thế Kha

(NLĐO) - VKSND Tối cao đề nghị xét xử lại vụ án nghi oan đã được TAND tỉnh Bắc Giang xét xử cách đây 16 năm theo thủ tục giám đốc thẩm hủy bản án để điều tra lại.

 

Bà Đỗ Thị Hằng trong một lần trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.
Bà Đỗ Thị Hằng trong một lần trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.

 

Ông Lê Hữu Thể, Phó viện trưởng VKSND Tối cao, vừa ký văn bản quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 72/HSST ngày 24-3-1998 của TAND tỉnh Bắc Giang. Đồng thời VKSND Tối cao cũng đề nghị Tòa Hình sự TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm này để điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là vụ án nghi oan mà Báo Người Lao Động đã phản ánh trong bài “Bắc Giang: Thêm án nghi oan” đăng ngày 19-11-2013. Nhân vật chính của vụ án là bà Đỗ Thị Hằng (SN 1953, ngụ phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nhiều năm liền mang đơn đi kêu oan khắp nơi nhưng đều không được giải quyết.

Cuối năm 2013, bà Hằng đã lên Hà Nội và gửi đơn kêu cứu, mong sớm được giải oan cho bản thân mình tới Chủ tịch nước, Cơ quan điều tra Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao, Bộ Công an,...

Theo hồ sơ vụ việc, bà Hằng vốn là giáo viên THPT nghỉ mất sức. Năm 39 tuổi, bà bị Phạm Văn Ngọ (ở gần nhà) lừa bán sang Trung Quốc. Đến khi may mắn thoát “động quỷ” trở về nhà, bà bị cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang bắt giữ, rồi kết tội: “Mua bán phụ nữ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân”. Tại phiên xét xử vào tháng 3-1998, tổng hình phạt mà TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên với bà Đỗ Thị Hằng là 5 năm 6 tháng tù giam. Bà Hằng thụ án đến ngày 16-3-2002 thì được tha về.

Trong suốt quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, bà Hằng một mực kêu oan. Tại phiên tòa sơ thẩm, chỉ có một mình bà Hằng trước vành móng ngựa; đại diện cho người bị hại và nhân chứng đều không có mặt.

Ra tù, bà Hằng tìm gặp hai người hàng xóm để hỏi cho ra nhẽ. Cả hai đều xác nhận không hề tố cáo bà Hằng. Bà Hằng mang xác nhận này đi kêu oan cho bản án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân” mà mình phải gánh chịu nhưng hơn 10 năm trời không cơ quan tố tụng nào của tỉnh Bắc Giang nhòm ngó tới.

Đến năm 2012, nhận được thông tin nạn nhân trong vụ án “mua bán phụ nữ” trở về Việt Nam, bà Đỗ Thị Hằng lập tức tìm tới gặp. Bà Dương Thị Liễu (ngụ xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã dẫn bà Hằng ra UBND xã Hoàng Vân làm một văn bản xác nhận năm 1994 bà bị hai người khác đưa đi Trung Quốc bán chứ không phải bà Đỗ Thị Hằng. Từ trước tới nay bà Liễu không hề quen biết bà Đỗ Thị Hằng.

“Tôi đã phải chịu oan ức quá nhiều năm rồi. Nguyện vọng duy nhất của tôi lúc này là sớm được cơ quan chức năng minh oan cho cái án mà tôi phải gánh chịu suốt những năm qua” - bà Hằng nói với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 26-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo