Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bắc một nhịp cầu

Nga - Thạnh - Hà

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm qua, 20-6, Báo Người Lao Động đã gặp gỡ một số nhân vật điển hình từng được giới thiệu trên các trang báo. Chân chất, bình dị, những câu chuyện của họ có sức lay động lạ lùng và dường như với họ, chuyện đời, chuyện nghề không hề dứt.

 

imgTôi bận lắm nhưng sẽ sắp xếp công việc” - “dược sĩ đất phèn” Nguyễn Văn Bé trả lời khi chúng tôi mời ông tham dự buổi gặp này. Bất kể đoạn đường khá xa từ Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười (Long An) đến TPHCM hơn 100 km, đúng 8 giờ ông có mặt. Đến cùng lúc với ông còn có anh Nguyễn Hồng Sơn, nhân vật trong bài “Người số 1”. Còn “tỉ phú nhím” Thân Quang Vịnh cũng cưỡi xe máy vượt gần 20 km từ Thủ Đức về đến tòa soạn kịp giờ. Cảm động nhất là “ người con gái lội ngược số phận” Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đến với buổi gặp gỡ trên đôi nạng... Xuất hiện trước mặt chúng tôi là hình ảnh những con người thật chân chất, bình dị nhưng lại có một nghị lực phi thường, một tinh thần vượt khó, quyết không đầu hàng số phận để vươn lên làm chủ, làm giàu.

Hạnh phúc trong sự sẻ chia

img“Sau bài báo tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn bè, người thân và cả những người chưa từng biết rất nhiều. Có một học sinh gốc Việt đang sống tại Úc đã gửi thiệp kèm theo những vần thơ an ủi. Một bác sĩ ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã lần tìm số điện thoại, hỏi thăm tình hình và cầu mong tôi... khỏe mạnh! Diễn đàn Dược khoa thế giới gửi cho tôi rất nhiều thư chia sẻ. Tự dưng thấy ấm áp và cuộc đời đẹp hơn biết bao nhiêu!”- chị Mỹ Hạnh xúc động nói.

 

Với “người số 1” Nguyễn Hồng Sơn, thông điệp anh imgmang đến là một sự khẳng định: Người Việt có thể làm được những gì mà các chuyên gia nước ngoài đang làm. Anh nói: “Mỗi người đều có một xuất phát điểm khác nhau. Nhưng nếu được bồi dưỡng kịp thời, mỗi cá nhân sẽ có những thành công nhất định. Tôi muốn giúp mọi người thì trước hết tôi phải tự đứng được trên đôi chân của mình”.

 

 

Không chùn bước trước khó khăn

Dược sĩ Nguyễn Văn Bé không ngần ngại nói rằng mình rất e ngại tiếp xúc báo chí “nhưng tôi có duyên với Báo Người Lao Động bởi đối tượng của báo cũng là những người lao động vất vả như tôi”. Tốt nghiệp đại học, được giữ lại trường làm giảng viên ĐH Y Dược nhưng ông từ bỏ để tìm đến vùng Đồng Tháp Mười, quyết tâm nghiên cứu và trồng dược liệu. 25 năm qua, ông đã biến 1.000 ha đất phèn thành nơi nghiên cứu, phát triển và cung cấp dược liệu cho các công ty trong và ngoài nước. Ông cho biết, sau bài báo “Dược sĩ đất phèn”, nhiều đơn vị đã liên hệ để được tham quan, xem quy trình chế biến dược liệu của ông.

imgCâu chuyện của “tỉ phú nhím” Thân Quang Vịnh cũng thật thú vị. Đi qua chiến tranh với đói nghèo và đủ thứ bệnh tật, nhưng ông không chùn bước. Từ một vài con nhím của bạn bè cho ban đầu, ông nuôi dưỡng, gầy giống để đến hôm nay, đã có một cơ ngơi vài chục tỉ đồng với hàng trăm hécta đất trang trại và đàn vật nuôi gồm nhím, heo rừng, dê, bò... lên đến hàng ngàn con mỗi loài. Không chỉ vậy, ông còn định hướng, kiến tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động. Ông kể, từ khi báo đăng, rất nhiều người đã liên hệ nhờ ông tư vấn, cung cấp giống mở trang trại. Và “tỉ phú nhím” hào hứng cho biết đang hoàn tất giai đoạn cuối cùng của 2 trang trại vừa mở tại Bình Dương, Bình Phước...

Sau buổi gặp gỡ, “dược sĩ đất phèn” xin số điện thoại của “tỉ phú nhím” để “học hỏi kinh nghiệm nuôi thú rừng và động vật hoang dã vì muốn dành 20 ha đất của trung tâm làm nơi bảo tồn các loài vật”. “Người con gái lội ngược số phận” cũng ghi lại số điện thoại của “dược sĩ đất phèn” và hẹn khi nào có dịp sẽ đến tham quan mô hình trồng và phát triển nguồn dược liệu tại trung tâm. Không riêng giữa nhân vật và bạn đọc, mà cả giữa các nhân vật với nhau dường như có một nhịp cầu vừa được bắc qua để hiểu nhau, chia sẻ nhau hơn...

“Những nhân vật có mặt hôm nay chính là những bằng chứng sinh động về khả năng thích nghi, đáp ứng tuyệt vời của năng lực, trí tuệ Việt Nam. Đây cũng là đối tượng mà Báo Người Lao Động đã và đang hướng tới trong quá trình khẳng định sắc thái riêng”.

Trần Thanh Hải, Tổng biên tập Báo Người Lao Động

img
Từ phải sang trái: Ông Nguyễn Văn Bé, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, phóng viên Bích Hà và ông Thân Quang Vịnh tại cuộc gặp mặt sáng qua, 20-6, ở Tòa soạn Báo NLĐ. Ảnh: N.Hữu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo