xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ nhầm, bệnh nhân mất mạng

NHÓM PHÓNG VIÊN

Không ít bệnh nhân đã phải lãnh hậu quả nặng nề, thậm chí mất mạng chỉ vì sự tắc trách của các bác sĩ

Ngày 1-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Cam Ranh - Khánh Hòa “cắt nhầm” bàng quang của bệnh nhi T.A.Đ (21 tháng tuổi, ngụ TP Cam Ranh) vào ngày 25-10, PGS - TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa báo cáo.

Đau Nam chữa Bắc

Chiều cùng ngày, sau khi họp Hội đồng Y khoa của BV Đa khoa khu vực Cam Ranh, ông Lê Quang Vinh, phó giám đốc BV, cho biết hội đồng kết luận ê kíp mổ đã sai sót trong việc phẫu thuật cho bệnh nhi Đ. mà nguyên nhân là do thiếu kinh nghiệm trong việc điều trị. “Hai bác sĩ trong ê kíp mổ là Trần Ngọc Nghĩa và Phạm Văn Toàn đã bị BV kiểm điểm nghiêm túc về chuyên môn.
 
Việc xử lý kỷ luật được BV cân nhắc vì hiện nay, 2 bác sĩ này đang bị stress và hoang mang” - ông Vinh nói. Theo ông Vinh, ngày 5-11, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa sẽ kiểm tra một lần nữa để có hình thức xử lý cuối cùng. Hiện tình trạnh sức khỏe của bệnh nhi Đ. đã ổn định, BV đang tiếp tục hỗ trợ điều trị cho cháu.
img
Vì sự tắc trách của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh - Khánh Hòa,
cháu T.A.Đ phải lãnh hậu quả nặng nề. Ảnh: QUANG ĐỨC

Tình trạng “đau Nam chữa Bắc” do bác sĩ nhầm lẫn cũng phổ biến ở nhiều nơi. Cách đây hơn 1 tháng, ông Đ.T.T (40 tuổi, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng - Đồng Tháp) cảm thấy cơ thể uể oải, mắt trái không mở được và các chi rất khó cử động nên đến Trạm Y tế xã Thông Bình thăm khám. Với những biểu hiện trên, bác sĩ khẳng định ông T. đang bước vào thời kỳ đầu của chứng tai biến mạch máu não và đề nghị nhanh chóng đến trung tâm châm cứu điều trị.

Qua lời khuyên của bạn bè, ông T. đến điều trị tại Trung tâm Châm cứu đông y - Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị, bệnh tình của ông chẳng những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Trong lúc thất vọng, ông T. hỏi bác sĩ: “Tại sao tôi được châm cứu mà bệnh vẫn không giảm?”. Bác sĩ hỏi lại: “Mấy đứa nhỏ (sinh viên thực tập - PV) châm cứu cho anh chỗ nào?”. Sau khi nghe ông T. trình bày, vị bác sĩ này xin lỗi rối rít: “Trời ơi! Tụi nhỏ đã châm lộn bên cho anh rồi, để tôi làm lại vì nếu trễ thì sẽ không còn cơ hội khắc phục”.

Sau khi được vị bác sĩ này châm cứu, khoảng vài ngày sau là ông T. xuất viện và trở lại làm việc bình thường. “Nếu ngày đó không phản ứng với bác sĩ thì bệnh của tôi không biết bây giờ sẽ ra sao” - ông T. ngao ngán.

Bệnh nhẹ cũng... mất mạng

Sáng 7-10-2010, chị Nguyễn Thị Bé Chín (SN 1980, ngụ huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng) đau họng nên đến BV Đa khoa tỉnh Sóc Trăng và được các bác sĩ chỉ định cắt amiđan. Hơn 1 giờ phẫu thuật, chị Chín lên cơn co giật, toàn thân tím tái và đến ngày 9-10-2010 thì ngưng thở. Cái chết chị Chín đã khiến đứa con gái 6 tuổi bơ vơ, người nhà bức xúc nên làm đơn tố cáo. Hội đồng chuyên môn của BV Đa khoa tỉnh Sóc Trăng kết luận: “Quá trình theo dõi tại phòng hậu phẫu không sát nên phát hiện tình trạng suy hô hấp, ngưng thở, ngưng tim trễ”. Sau đó, BV này đã xin lỗi gia đình bệnh nhân và hỗ trợ tiền nuôi con cho chị Chín.

Đến giờ, anh Lý Thạch Đệ (SN 1983, ngụ xã Hòa Đông, huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng) vẫn không đồng ý với trả lời của BV Đa khoa tỉnh Sóc Trăng về cái chết của con mình. Theo trình bày của anh Đệ, ngày 11-8-2011, con gái anh là Lý Sang Sang (7 tháng tuổi) được các bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chẩn đoán bị viêm phổi. Sau 3 ngày điều trị, bệnh tình cháu Sang vẫn không thuyên giảm nên anh Đệ đề nghị chuyển viện nhưng các bác sĩ không đồng ý với lý do: Bệnh nhân chuyển sang giai đoạn suy thận nhưng BV không đủ thiết bị để cứu chữa, xe chuyển viện không có thiết bị…

Vì sự an nguy của con, anh Đệ quyết định thuê xe để chuyển nhưng các bác sĩ vẫn không đồng ý vì phải hội chẩn tuyến trên, thủ tục chưa được ký… Đến khi được đồng ý thì đã muộn, cháu Sang chết trên đường chuyển đến BV Nhi Đồng 2 - TPHCM. Anh Đệ làm đơn tố cáo thái độ tắc trách của các bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thì chỉ nhận được câu xin lỗi của hội đồng chuyên môn: “BV xin lỗi và rút kinh nghiệm, bệnh nhân bị bệnh rất nặng mà khoa không báo với lãnh đạo để điều bác sĩ chuyển viện là thiếu sót”.

Không nghiêm túc trong phẫu thuật

GS Đỗ Kim Sơn, nguyên giám đốc BV Việt Đức - Hà Nội, chuyên gia hàng đầu về ngoại khoa, cho biết trong phẫu thuật ngoại khoa, việc mổ tạng này nhầm sang tạng khác được coi là tai biến nghề nghiệp.

Theo GS Sơn, nhiều bệnh lý có những biểu hiện rất giống nhau nên người thầy thuốc phải có những chẩn đoán hết sức thận trọng trước khi đưa ra chỉ định phẫu thuật đối với bệnh nhân. “Thậm chí, quy tắc phòng mổ cũng yêu cầu tất cả những dụng cụ và vật tư tiêu hao đều phải được liệt kê số lượng để bảo đảm không bị bỏ quên hay “thất lạc” trong cơ thể bệnh nhân”- GS Sơn lưu ý. Tuy nhiên, GS Sơn cho rằng ở nhiều cơ sở khám, chữa bệnh, những quy định trong phẫu thuật ngoại khoa chưa được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.

Một bác sĩ cho rằng việc bệnh nhi T.A.Đ được phẫu thuật thoát vị bẹn nhưng cắt nhầm sang bàng quang có thể do chẩn đoán ban đầu không chính xác, sau đó là sự thiếu thận trọng trong thăm khám. “Đây là sai sót nghiêm trọng, thể hiện sự yếu kém của người thầy thuốc bởi phẫu thuật thoát vị bẹn tương đối đơn giản” - vị bác sĩ nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo