Trách nhiệm của chính quyền địa phương
Một điều không gây bất ngờ là trong đợt công kích các quán “cơm tù” ở Cà Đú (Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận), cơ quan chức năng phát hiện cán bộ xã ăn nhậu nợ nần các quán “cơm tù” nên mới buông lỏng quản lý để các quán “cơm tù” ở đây tha hồ bóc lột hành khách. Thái độ vô trách nhiệm của cán bộ xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận – nơi có quán “cơm tù” Thu Thanh đánh chết người - cũng cho thấy đó chính là nguyên nhân để các quán “cơm tù” tác oai tác quái.
Do vậy, để tiêu diệt các quán “cơm tù”, trách nhiệm của chính quyền địa phương (xã, huyện) là rất quan trọng. Không chỉ bắt các chủ quán làm cam kết mà phải kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các cam kết đó. Phải phạt thật nặng, rút giấy phép kinh doanh nếu quán có biểu hiện kinh doanh “cơm tù”.
Ngoài ra, phải có mức kỷ luật thích đáng đối với các cấp chính quyền địa phương (thôn, xã, huyện) để quán “cơm tù” tồn tại trên địa bàn mình.
Tài xế - chủ phương tiện: Hãy tẩy chay quán “cơm tù”
Người nuôi các quán “cơm tù” không ai khác là các tài xế và chủ phương tiện. Họ thừa biết quán nào là quán “cơm tù” nhưng vì lòng tham nhỏ mọn, cá nhân (được chủ quán cho ăn miễn phí, lấy giá rẻ, tặng quà, thậm chí bồi dưỡng bằng tiền) họ làm ngơ, tự nguyện đưa khách của mình làm “tù nhân” của các quán “cơm tù”. Chúng tôi kêu gọi lương tâm, trách nhiệm các tài xế - chủ phương tiện tẩy chay các quán “cơm tù”, hãy đưa khách hàng của mình ăn những quán ngon nhất, tốt nhất. Các bến xe cần phát động ngay phong trào tẩy chay các quán “cơm tù” trong đội ngũ tài xế mình quản lý. Không chỉ kêu gọi, cần có những biện pháp chế tài nếu tài xế – chủ phương tiện nào tiếp tay với các quán “cơm tù”.
Trước mắt, chúng tôi đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương xem xét trách nhiệm, đề nghị khởi tố tài xế xe khách 69K4107 vì có hành vi đồng lõa, vô trách nhiệm, để khách của mình bị chủ quán “cơm tù” Thu Thanh và đồng bọn đánh chết ngày 23-12-2002, để làm gương cho các tài xế khác.
Những tín hiệu lạc quan
Điều đáng mừng là sau khi dư luận lên án về tệ nạn “cơm tù”, một số địa phương như Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận đã đồng loạt ra quân để tiêu diệt “cơm tù” trên địa bàn mình. UBND tỉnh Bình Thuận đã thành lập đoàn kiểm tra các quán “cơm tù”, UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Bình Thuận đã ra quân triệt hạ các quán “cơm tù” trong ngày và đêm 2-1... Chúng tôi đề nghị, để chiến dịch tiêu diệt “cơm tù” có hiệu quả, UBND các tỉnh nên trực tiếp vào cuộc. Chính vì ý thức được tính chất nghiêm trọng của tệ nạn “cơm tù”, ngày 3-1 Văn phòng Bộ Công an đã có công văn gửi các địa phương Bình Thuận, Cần Thơ, TPHCM, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Tĩnh, chỉ đạo phải khẩn trương kiểm tra vấn đề “cơm tù”. Theo đó, lãnh đạo công an các địa phương phải kiểm tra, xử lý, tham mưu với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm nạn “cơm tù”, và báo cáo kết quả cho Bộ Công an trước ngày 25-1.
Hy vọng với sự can thiệp của Bộ Công an, những quán “cơm tù” sẽ bị tiêu diệt.
P. LỘC
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Phải truy cứu trách nhiệm chính quyền địa phương
LTS: Qua loạt phóng sự “Cơm tù” xuyên Việt, chúng tôi nhận rất nhiều ý kiến của bạn đọc phẫn nộ về một loại tệ nạn kỳ quái ngang nhiên tồn tại trong một xã hội có luật pháp, kỷ cương. Xin trích một số ý kiến của bạn đọc.
Vô cảm!
“Tôi thấy qua vụ chủ quán “cơm tù” Thu Thanh ở Bình Thuận đánh chết người, nổi bật lên là thái độ vô cảm ở các góc độ khác nhau: Con người kinh doanh chỉ biết lợi nhuận, xem tính mạng con người như cỏ rác. Lãnh đạo địa phương (Bình Thuận) hình như xem việc đánh chết người trên chẳng liên quan gì đến mình (!?).
Tôi không đủ bình tĩnh trước cái ác tàn khốc này, viết ra những dòng chữ này tôi thấy vơi bớt một phần sự phẫn nộ, buồn bực...”.
bui kim luong <hthi_...
Nếu không câu kết với lái xe, không có “cơm tù”
“Tôi hoan nghênh các phóng viên quý báo đã vạch trần tội ác của những quán “cơm tù”. Tôi vô cùng xúc động và phẫn nộ trước hành vi côn đồ, dã man của chủ quán Thu Thanh. Theo tôi, tài xế là người biết quán nào là quán “cơm tù”; và những quán “cơm tù” tồn tại được là do có sự câu kết giữa lái xe - chủ phương tiện với chủ quán, vì quyền lợi của họ, họ đã góp phần chính nuôi những quán “cơm tù”.
Trần Ngọc Sáng (H 18, cư xá Phú Lâm B, P.13, Q.6-TPHCM)
“Tôi không thể ngủ được”
“Đọc xong bài về việc chủ quán Thu Thanh đánh hành khách đến chết, tôi đã không thể nào ngủ được và phải viết mấy dòng cho báo... Tôi không thể chấp nhận kiểu trả lời của ông Dương Hữu Đông, trưởng công an xã Hồng Liêm, (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nơi có quán Thu Thanh), một kiểu trả lời vô trách nhiệm. Theo tôi, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Hương. Tôi cũng đề nghị xử lý luôn tài xế, phụ xe số 69K4107 vì tội đồng lõa”.
Nguyen Van Quynh < quynh nv...
Phải xử lý nghiêm chính quyền địa phương...
“Báo chí đã có nhiều bài viết về các quán “cơm tù” tuyến đường bộ miền Trung, người dân lương thiện rất phẫn nộ, nhưng không biết tại sao các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương lại im lặng đáng sợ.
Cái chết thương tâm của nạn nhân Nguyễn Văn Hương tại quán cơm Thu Thanh (Bình Thuận) có phải là đỉnh điểm tội ác của các quán “cơm tù” tuyến đường bộ miền Trung? Đề nghị cơ quan pháp luật cần phải loại tên đồ tể Nguyễn Trung Dũng và đồng bọn ra khỏi đời sống xã hội.
Thu Thanh (Bình Thuận) còn đó, nỗi đau và phẫn nộ lại đến quán “cơm tù” Hà Tâm II (Đà Nẵng)... Thiết nghĩ, cần làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của chính quyền các xã, huyện để tệ nạn quán “cơm tù” lộng hành”.
Phan Thị Bình (cán bộ CĐ tỉnh Cần Thơ)
Đề nghị truy tố tài xế xe khách
“Tôi cũng từng là nạn nhân của các quán “cơm tù” cách đây 15 năm. Không riêng gì ở Bình Thuận, mà dọc tuyến đường Bắc- Nam còn rất nhiều quán “cơm tù” với kiểu hành xử côn đồ như vậy. Điều tôi phẫn nộ là tại sao cán bộ địa phương biết sự tồn tại của những quán cơm này mà vẫn làm ngơ? Tôi đề nghị phải xử lý nghiêm các cán bộ địa phương này. Trong vụ chủ quán “cơm tù” Thu Thanh đánh chết ông Hương, tôi đề nghị phải truy tố tài xế xe khách về tội đồng lõa với tội ác, bởi chắc chắn tài xế biết quán này là quán “cơm tù” mà vẫn cố tình đưa khách vào ăn”.
Nguyễn Văn Quốc (116 Võ Thị Sáu, phường 2- TP Vũng Tàu)
“Tôi phản đối”
“Tôi phản đối ý kiến và thái độ của hai cán bộ xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận - nơi có quán cơm tù Thu Thanh đánh chết hành khách. Thái độ của ông Dương Hữu Đông, trưởng công an xã Hồng Liêm không chịu trả lời phỏng vấn của nhà báo, lại còn nói “mắc công chuyện” là vô trách nhiệm, cần phải xử lý. Còn bà Đỗ Thị Thu Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Liêm, thừa nhận có biết các quán “cơm tù” trên địa bàn mình hành hạ hành khách nhưng làm ngơ, để tội ác diễn ra. Tôi đề nghị tỉnh Bình Thuận xử lý nghiêm cán bộ địa phương để lấy lại lòng tin của dân.
Nguyễn Khoa (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức)
Bình luận (0)