xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán mạng cho sòng bạc

Bài và ảnh: THỐT NỐT

Muốn đổi đời, một thanh niên liều mình đánh cược cả mạng sống để có tiền đánh bạc, làm liên lụy cả gia đình

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh An Giang nhận được đơn kêu cứu từ ông Nguyễn Văn Thành (xã Khánh An, huyện An Phú - An Giang) về việc vợ ông đang bị giam lỏng bên Campuchia vì con trai Nguyễn Văn Hồng (SN 1981) mắc nợ bài bạc. 
 
img

Anh Nguyễn Văn Hồng kể lại những ngày bị giam lỏng ở Campuchia

Hoàn cảnh bi đát

Khi chúng tôi tìm đến, ông Thành cho biết trước đây, gia đình ông thuộc diện giàu có ở địa phương nhờ nuôi cá lóc bông và buôn bán cồn sang Campuchia. Khoảng 7-8 năm nay, công việc làm ăn không còn thuận lợi, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Bản thân ông Thành bị bệnh thần kinh tọa, không làm được gì nặng, chỉ phụ vợ con ủ đậu xanh làm giá để giao lại cho vài người bán ở chợ.

“Thu nhập từ nghề này hẻo lắm. Làm việc từ 11 giờ đêm đến gần sáng mà chỉ được vài ba chục ngàn. Đã vậy, có khi còn bị lỗ vì giá dễ hư. Trong khi đó, mỗi tháng tôi phải đóng lãi cho ngân hàng hơn 1,1 triệu đồng...” - ông Thành than thở.

Bà Lâm Thị Sáng (SN 1954, vợ ông Thành) bị cắt bỏ túi mật nhiều năm nay nên sức khỏe yếu dần. Hằng ngày, bà Sáng đi lựa ốc mướn cho một chủ vựa ở gần nhà với thu nhập 20.000-30.000 đồng/ngày. “Bởi vậy, nghe tin thằng Hồng chơi đánh bài thua cả trăm triệu, bị người ta dọa lấy thận của nó, vợ chồng tôi như muốn chết đứng. Biết lấy đâu ra tiền để trả nợ cho nó...?” - bà Sáng buồn bã nhớ lại. 

Như con thiêu thân

Đến thời điểm này, anh Hồng đã trở về nhà nhưng vẫn rùng mình kinh sợ mỗi khi nhắc đến những ngày bị giam lỏng trong căn phòng chật chội ở Campuchia. Anh Hồng kể: Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh quyết liều sang bên kia biên giới vay tiền đánh bạc với hy vọng được đổi đời. Anh Hồng được mời lên chiếc taxi “chuyên dụng” để gặp bà chủ casino làm thủ tục vay nợ. Anh được chủ nhân casino ân cần tiếp đón và cho vay 5.000 USD để tham gia đánh bạc.

“Không ván nào tôi được thắng. Họ cho tôi vay thêm 4.000 USD chỉ với điều kiện ký tên vào giấy xác nhận có vay nợ. Họ nói cứ chơi thoải mái, khi nào thắng chỉ cần chi cho bà chủ sòng bạc 10% hoa hồng và 25% tiền cái nước (tiền lãi -  PV)” - anh Hồng kể.

Sau khi mất trắng thêm 4.000 USD, anh Hồng có ý định bán mạng mình cho bà chủ sòng bạc để giải quyết phần nợ đã vay, nếu còn dư chút ít sẽ gửi về cho gia đình. Ngay sau đó, anh bị giam lỏng. Theo lời anh Hồng, ở đó anh nhìn thấy nhiều người cùng cảnh ngộ. Trong số đó, có người bị hành hạ dã man vì không nghe lời hoặc cố tình né tránh việc cung cấp số điện thoại của người thân.

“Đám nhân viên canh giữ phòng giam này thường hăm dọa: “Nếu gia đình tụi bây không đem tiền qua trả nợ, thanh niên bị mổ bụng lấy nội tạng bán sang Trung Quốc, phụ nữ được đưa vào động bán dâm” - anh Hồng nhớ lại.

Cuối tháng 4, bà Sáng nhận được điện thoại yêu cầu mang tiền sang trả nợ cho con trai. Vay được 40 triệu đồng, bà lên đường qua Campuchia nhưng chưa đến nơi đã bị bắt đưa về giam chung với anh Hồng.

Những ngày sau đó, bọn chúng điện thoại cho ông Thành yêu cầu lo thêm 60 triệu đồng nữa nếu không muốn mất cả vợ lẫn con. Hết cách, ông Thành gửi đơn cầu cứu công an.  PC45 Công an tỉnh An Giang đã giải cứu mẹ con anh Hồng, đưa về nước an toàn.

Theo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 người qua lại khu vực biên giới giáp với Campuchia để tham gia đánh bạc. Hiện các khu vực giáp ranh này có đến 30 casino và 14 trường gà hoạt động. Trong số những người bị giam để chuộc mạng, có người bị chặt tay, cắt tai gửi về Việt Nam để buộc người thân mang tiền qua chuộc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo