xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắn người để giành địa bàn làm ăn

Bài và ảnh: TUẤN MINH

Vụ nhóm gần 20 người mang theo dao kiếm, súng tới nhà một người dân ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa hành hung, đập phá tài sản được xác định là để giành địa bàn cung cấp vật liệu xây dựng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực truy bắt các đối tượng táo tợn mang theo súng, kiếm, mã tấu tới truy sát gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh (ngụ thôn Yên Khang, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) vào trưa 20-8 khiến em trai ông Đỉnh bị trúng đạn, 2 ô tô bị đập phá hư hỏng.

Ngang nhiên bắn người

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng, nhiều người dân sống gần nhà ông Đỉnh vẫn chưa hết hoảng sợ trước sự manh động và liều lĩnh của nhóm người trên. Trao đổi với phóng viên, ông Đỉnh cho biết vào gần trưa 20-8, gia đình ông đang chuẩn bị ăn cơm thì bất ngờ có một số thanh niên đi xe máy tới đòi giết cháu ông là Bùi Ngọc Hùng. Thấy đông người nên nhóm thanh niên trên không dám xông vào nhà nhưng đứng bên ngoài phóng dao vào.

“Một lúc sau, có khoảng 20 người đi trên mấy chiếc ô tô, mang súng, dao đến trước nhà. Gia đình tôi tri hô và bọn chúng thấy sân trước có lắp camera nên bỏ ra ngoài đập phá ô tô. Trước khi lên xe bỏ đi, chúng đã bắn nhiều phát súng làm em trai tôi là Trịnh Ngọc Thành (SN 1980) bị trúng đạn vào đùi” - ông Đỉnh kể lại.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ bắn người, đập phá tài sản tại nhà ông Trịnh Ngọc Đỉnh
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ bắn người, đập phá tài sản tại nhà ông Trịnh Ngọc Đỉnh

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Đỉnh xem lại camera và nhận biết trong số thanh niên xông vào nhà có Cường “Lai”, Giang “Đóa” (ngụ huyện Quảng Xương) và Ngọc “Cố” (ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa). “Đây là những đối tượng có máu mặt ở vùng này, chúng mang đến 4 khẩu súng để uy hiếp gia đình tôi. Dù đã báo cáo sự việc tới cơ quan công an nhưng những người trên chưa bị bắt nên gia đình rất lo lắng” - ông Đỉnh nói.

Qua ghi nhận tại hiện trường, một người hàng xóm của ông Đỉnh là bà Nguyễn Thị Linh bị đạn bay sượt qua môi khi đang ngồi ăn cơm. Bà Linh kể: “Vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng nổ và tôi cảm giác có vật gì đó bay sượt qua môi. Sờ lên môi thì thấy máu chảy ra. Chồng tôi hoảng hốt đưa tôi đến trạm xá”. Công an thu được ở sân và trong nhà bà Linh nhiều mảnh đạn to bằng hạt đậu. Nhiều mảnh đạn khác găm vào cửa.

Bao tiêu vật liệu xây dựng

Người mà nhóm người trên truy lùng là anh Bùi Ngọc Hùng, cháu ông Đỉnh. Anh kể buổi sáng hôm đó có một người gọi điện thoại cho anh xưng là Ngọc và hỏi: “Hùng “Quy” phải không, mới mua xe phải không? Mua xong thì bán đi. Còn nếu muốn chạy thì xuống gặp tao. Tôi nói lại là cầm cố cả gia tài mua cái xe để chạy giờ anh không cho chạy thì anh thích làm gì thì làm. Thế là bọn chúng kéo đến”.

Theo ông Đỉnh, nhóm người trên buộc cháu ông sau khi mua xe phải “làm luật” cho chúng. “Nhiều tài xế kể muốn chở vật liệu xây dựng cung cấp cho người dân ở 9 xã thuộc huyện Quảng Xương phải chung tiền hoặc phải mua vật liệu xây dựng của bọn chúng mới được làm ăn yên ổn. Có người phải đóng cho chúng mỗi tháng từ 3 - 5 triệu đồng tiền bảo kê. Nhà tôi cũng chạy xe tải cung cấp vật liệu hơn 10 năm nay. Do mình làm ăn thẳng thắn, không chịu phụ thuộc nên bọn chúng ganh ghét, thường xuyên dọa dẫm, gây sự” - ông Đỉnh nói.

Ông Tr.V.Th (ngụ xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương) cho biết thêm: Mới đây, ông xây nhà ở xã Quảng Yên, không mua cát của những người trên nên bị họ kéo đến nhà dọa đánh. “Tôi là người ở nơi khác tới đây làm ăn, chỉ biết cát ở đâu rẻ và tốt hơn thì mua, chứ nào biết chúng bảo kê. Cát của họ toàn cát mặn, giá lại đắt, không biết có ai chống lưng mà ngang ngược như thế” - ông Th. bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Quang Kỳ, Chủ tịch UBND xã Quảng Yên, khẳng định nguyên nhân sự việc xuất phát từ tranh chấp nguồn cung cấp vật liệu xây dựng. “Hiện nay có một gia đình làm “cai” cát ở xã Quảng Long (huyện Quảng Xương) cung cấp cho cả vùng này. Ai cần cát thì phải mua ở bãi này, nếu không sẽ rất phiền. Trước khi xảy ra sự việc, không thấy người dân có ý kiến nên địa phương cũng không nắm được thông tin” - ông Kỳ nói. Công an huyện Quảng Xương cũng nhận định nguyên nhân chính là do tranh chấp vùng cung cấp vật liệu xây dựng.

Chưa bắt được đối tượng nào

Chiều 22-8, đại tá Tào Quang Chiến, Trưởng Công an huyện Quảng Xương, cho biết hiện vẫn chưa bắt được đối tượng nào trong vụ nổ súng trên do đã trốn khỏi địa phương. “Xem qua video mà gia đình ông Đỉnh ghi lại có khoảng mười mấy đối tượng tham gia. Liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật cần phải có tài liệu, chứng cứ cụ thể nên chờ kết quả điều tra. Hiện cơ quan công an chưa khởi tố vụ án nhưng với hành vi gây thương tích đã rõ, việc khởi tố sẽ sớm được thực hiện” - ông Chiến nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo