(NLĐ) - Chiều 5-11, Báo NLĐ tiếp tục tổ chức thăm viếng và gửi tiền của bạn đọc Báo NLĐ giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy ở Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC). Tổng Biên tập Nguyễn Thị Hằng Nga cùng đoàn công tác xã hội của Báo NLĐ đã đến thăm và chia buồn cùng gia đình nạn nhân anh Lê Hoàng Tuấn (1972) và chị Mai Thị Kim Loan (1959). Anh Lê Hoàng Tuấn là nhân viên nhà hàng trên tầng 6 của tòa nhà ITC, mất đi để lại 1 con trai 6 tuổi đang học lớp 1 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn. Theo bà Nguyễn Thị Điệp, mẹ của anh Tuấn, anh đã được chôn cất ở Nghĩa trang TP vào ngày 2-11. Chị Mai Thị Kim Loan là nạn nhân được phát hiện sau cùng trong vụ cháy ITC (nạn nhân thứ 60), tại một nhà kho ở tầng 5. Chị Loan chưa có gia đình, sống chung với mẹ già 73 tuổi. Tại hai gia đình nạn nhân trên, Báo NLĐ đã chuyển cho mỗi gia đình 5 triệu đồng của bạn đọc Báo NLĐ gởi tặng. Thay mặt gia đình, bà Lê Thị Trọng, mẹ của nạn nhân Mai Thị Kim Loan, đã bày tỏ sự xúc động trước những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo NLĐ, cảm ơn các cấp chính quyền đã hết sức quan tâm đến gia đình các nạn nhân.
Cũng trong ngày 5-11, bạn đọc Báo NLĐ tiếp tục gửi tiền giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Tổng cộng số tiền nhận được trong ngày là 64.715.000 đồng. Trong đó, tập thể CB-CNV Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) ủng hộ 30 triệu đồng, CBCNV Công ty Bia Sài Gòn: 20 triệu đồng, CBCNV Nhà máy Thủy tinh Hưng Phú: 5 triệu đồng, Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao công nghệ: 5,5 triệu đồng. Như vậy tính đến 18 giờ ngày 5-11, bạn đọc Báo NLĐ đã giúp các nạn nhân 181.415.000 đồng. Báo NLĐ đã chuyển đến 12 gia đình nạn nhân 60 triệu đồng (5 triệu đồng/người). Trong những ngày tới, Báo NLĐ sẽ tiếp tục chuyển tiền của bạn đọc gửi giúp các gia đình nạn nhân.
Bình luận (0)