Theo nhiều người dân trong ấp, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Thu dẫn theo em trai (SN 2009) ra ao của một người tên L. cùng ấp để tắm, nhưng em trai Thu chỉ dám ngồi trên bờ chờ anh.
Những ao nước như thế này luôn là “bẫy” các cháu nhỏ vào những ngày hè khi không có người lớn giám sát.
Biết có chuyện chẳng lành, chị Kiều hô hoán để cầu cứu người dân trong ấp lặn tìm. Chiều cùng ngày, thi thể bé Thu được tìm thấy dưới ao. Những người dân cho biết chiếc ao trên rộng gần 1 ha, được chủ nhân dùng để nuôi cá làm thức ăn cho cá sấu ăn và tắm heo. Khi lặn mò xác bé Thu, nước chỉ khoảng 1 m.
Được biết, chị Kiều quê ở Tiền Giang, gia đình khá nghèo. Sau khi chồng chết, chị Kiều đưa 2 con lên ấp Thạch Màng để làm thuê.
Bình luận (0)