Sau hơn 10 ngày điều trị, đến sáng 24-2, những vết tím bầm trên mặt cháu Phi đã nhợt dần. Tuy nhiên, mắt em vẫn còn những vệt máu bầm còn ứ đọng.
Nụ cười hiếm hỏi của cháu Nguyễn Thục Phi kể từ ngày nhập viện điều trị
Bác sĩ Phạm Tấn Sinh, Trưởng Khoa răng hàm mặt, cho biết: “Lẽ ra chúng tôi có thể cho bé xuất viện sớm hơn nhưng chúng tôi muốn kiểm tra thật kỹ tình trạng thể lực, sức khỏe của cháu. Hiện cháu Phi đã đủ điều kiện để xuất viện”.
Ông Trương Đinh Đức, Phó Giám đốc sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chỉ là nuôi dưỡng tạm thời. Hiện nay, TAND huyện Nghĩa Hành vẫn chưa đưa ra xét xử đối với ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến (cha mẹ nuôi cháu Phi), do đó mà quyền nuôi dưỡng cháu bé sau này vẫn chưa thể quyết định được.
“Khi nào tòa án xét xử cụ thể và phán quyết rõ ràng thì lúc đó sẽ quyết định đơn vị hay tổ chức cá nhân nào chính thức nuôi dưỡng cháu” - ông Đức cho biết.
Bình luận (0)