xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé gái bị mẹ đốt vì bán không hết vé số đã qua sốc bỏng

A. Thư

(NLĐO) - Bé gái bị mẹ tưới xăng đốt vì bán không hết vé số hiện đã qua khỏi sốc bỏng và vẫn được tiếp tục theo dõi tại khoa Phỏng – Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Bé Kim Linh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bé Kim Linh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Chiều 26-8, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), cháu bé bị mẹ đốt như Báo Người Lao Động đã đưa tin, hiện đã qua khỏi sốc bỏng và vẫn được tiếp tục theo dõi tại khoa Phỏng – Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào trưa 25-8, sau khi đã được xử lý ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận từ 17 giờ ngày 24-8, tức ngay sau khi gặp nạn. Khi nhập viện, bé trong tình trạng nguy hiểm do sốc bỏng nhưng rất may sau một thời gian săn sóc đặc biệt, chống sốc, tình hình đã ổn định dần.

Theo kết quả khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé Linh bị bỏng 38% nhưng ở các độ nặng, đa phần là độ 3, có nơi lên tới độ 4 nên có thể phải điều trị trong vòng 2-3 tháng. Vùng bỏng lan từ má phải xuống đến chân, trong đó nặng nhất là lưng, 2 tay, 2 bàn chân, gót chân.

“Hiện tại, có thể nói bệnh nhi đã qua được nguy hiểm ban đầu là sốc bỏng nhưng vẫn phải được theo dõi chặt chẽ bởi nếu không cẩn thận sốc vẫn có thể quay lại. Việc cắt lọc các vết bỏng phải đợi một thời gian nữa, khi các mô ổn định hơn. Mối lo lớn hiện nay là tình trạng nhiễm trùng vì những trường hợp bỏng nặng như thế này rất dễ dẫn đến nhiễm trùng máu, nguy hiểm đến tính mạng. Cháu cũng khá may mắn vì được sơ cứu tốt” – Bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

Các bác sĩ cũng dự định khi bé ổn định hơn sẽ phối hợp với khoa tâm lý của bệnh viện để theo dõi toàn diện hơn tình trạng của bé Linh. Do nhà Linh quá nghèo, người cô đang phải vay mượn để có tiền chạy chữa cho cháu nên các bác sĩ cho biết sẽ lo thủ tục BHYT cũng như tìm cách giúp cháu thêm bởi chi phí điều trị bỏng rất cao.

Trước đó, vào ngày 24-8, bé Linh đi bán vé số nhưng xảy ra chuyện không vừa lòng với mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Vy. Theo một số người thân kể lại, bé bán không hết và thừa 30 tấm vé số, tương đương 300.000 đồng; còn theo cô của Vy, người đang chăm sóc bé tại bệnh viện, bé Linh có làm mất tiền. Trong lúc giận dữ, bà Vy đánh đập bé Linh tàn nhẫn rồi sai bé N.T.K.N. (10 tuổi) - em của Vy - đi mua 1 lít xăng. Tiếp đó, bà Vy đã châm lửa đốt bé Linh rồi bỏ ra sân nhưng Linh quá nóng nên đã chạy ra ôm lấy mẹ, vì vậy bà Vy cũng bị bỏng nhẹ phía sau lưng.

Trong lúc bé Linh vừa chạy ra sân vừa kêu cứu, hàng xóm phát hiện, xông vào dập lửa và đưa cả hai mẹ con vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu. Do Linh bỏng quá nặng, bệnh viện này đã chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1. Hiện bà Vy vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận với sự giám sát của cơ quan chức năng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo