xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị cẩu tặc chống trả, 3 người chết

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Nạn nhân là 3 nam thanh niên. Họ đuổi theo nhóm trộm chó, bị chúng dùng súng tự chế bắn...

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp với Công an huyện Củ Chi điều tra vụ trọng án khiến 3 thanh niên thiệt mạng. Các nạn nhân gồm: Nguyễn Minh Phương (SN 1996, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Huỳnh Kim Bảo (SN 1995) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (SN 1997, cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) được cho là đã đuổi theo băng trộm chó khoảng 4 đối tượng.

Đại tang

Theo thông tin ban đầu, do nhiều lần bị mất chó nên vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14-6, khi nghe tin có một nhóm cẩu tặc vừa “ăn hàng” trong xóm, Hữu đưa xe cho Bảo cầm lái chở thêm Phương ngồi phía sau. Xe của Bảo chạy với tốc độ khá nhanh và đuổi kịp xe của bọn trộm chó.

Khi cách nhau một khoảng ngắn, nhóm trộm chó dừng xe, dùng súng tự chế bắn thẳng vào 3 thanh niên truy đuổi. Bảo bị trúng đòn, chiếc xe máy chao đảo, ngã xuống đường.

Người nhà đau đớn bên thi thể Huỳnh Kim Bảo
Người nhà đau đớn bên thi thể Huỳnh Kim Bảo

Người dân trong khu vực đến nơi thì Bảo đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Bảo bị đa chấn thương nghi do xung điện, chấn thương sọ não. Hữu và Phương được chuyển đến Bệnh viện (BV) huyện Hóc Môn rồi lên BV Nhân dân 115 TP HCM cấp cứu nhưng cả hai lần lượt tử vong lúc 21 và 22 giờ cùng ngày do bị chấn thương sọ não.

Chúng tôi đến nhà Phương ngày 15-6. Ngôi nhà ọp ẹp không có vách trước và thiếu cả vách sau, là nơi che nắng che mưa cho 5 con người. Bà Lê Thị Thủy (SN 1968, mẹ của Phương) tiếp chúng tôi trong cơn bấn loạn, tuyệt vọng.

Đôi mắt sưng húp, bà Thủy nghẹn ngào: “Phương là con trai giữa và nghỉ học từ năm lớp 7. Nó đi chăn bò và làm đủ mọi việc để phụ mẹ mua thuốc trị bệnh cho ba, thi thoảng còn đưa tiền bảo mẹ để dành đóng học phí cho chị gái hiện đang là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP HCM”.

Bà Thủy cho biết chồng bà bị bệnh phổi gần 3 năm nay nên bà và Phương là trụ cột chính của gia đình. Bà làm công nhân mỗi tháng được 3 triệu đồng và gần như toàn bộ khoản này đều đổ vào tiền thuốc cho chồng. Bà nói: “Khi nghe tin con bị nạn, tôi đón xe ôm từ nhà lên BV và mong con tai qua nạn khỏi. Nào ngờ…” - bà bỏ lửng câu nói rồi ôm mặt khóc...

Nỗi đau mất con cũng khiến mẹ của Huỳnh Kim Bảo cứ khóc rồi ngất lịm trong vòng tay người thân. Đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt chưa kịp nhắm của con, bà nấc nghẹn: “Trời sinh cho tôi một đứa con hiền lành, chịu thương chịu khó sao không cho nó ở với gia đình mà lại đem nó đi?”.

Ông Huỳnh Văn Thành (SN 1962, cha của Bảo) kể: “Bảo đang học tiếng Nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.”. Những người hàng xóm đã đến chung tay phụ lo hậu sự cho Bảo vì cha mẹ em cứ ngất lên ngất xuống trước nỗi đau quá lớn...

Cẩu tặc bắn cả công an

Nạn trộm chó đang là nỗi bức xúc và ám ảnh của người dân Củ Chi, nhất là các xã Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An… vì chó bị bắt trộm hằng ngày và ngay trước mặt mọi người. Bà Võ Thị Năm (66 tuổi, ngụ ấp 10, xã Tân Thạnh Đông) bức xúc: Tụi trộm chó đi thành từng nhóm và mang theo nhiều hung khí như xung điện, súng tự chế, có cả mã tấu để tấn công người dân nếu bị truy đuổi. “Bữa trước, tôi thấy một đứa đang nhét con chó vào bao liền chạy ra thì tụi nó thản nhiên gằn giọng: Bà đi vô chớ bà xông tới là tui bắn bà chết!” - bà Năm kể.

Có mặt tại đám tang của Hữu, một người dân phản ánh: “Nạn trộm chó đã khiến người dân ở đây rất bức xúc và căm phẫn vì chúng không những cướp chó trước mặt mình mà còn đe dọa. Trong các cuộc họp ở ấp hằng tháng, người dân đều phản ánh, yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp nhưng tình hình vẫn không được cải thiện”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Văn Hai - Trưởng ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi - cho biết cách đây vài tháng, phát hiện một thanh niên chở 9 con chó trong bao tải, người dân xã Trung An đã truy đuổi và đánh một trận nhừ tử. Ông Hai cùng một số công an viên đã đến nơi khuyên người dân không nên đánh nữa, đồng thời đưa tên này về trụ sở xã xử lý hành chính.

“Nạn trộm chó khiến chúng tôi đau đầu vì chó người dân nuôi vừa “trổ mã” là bị cẩu tặc chích điện đem bán. Từ những bức xúc của người dân, công an xã đã thành lập những đoàn tuần tra trên địa bàn để bắt bọn trộm” - ông Hai nói.

Dù vậy, ông Hai cũng thừa nhận: “Bọn chúng rất manh động, đem theo nhiều hung khí và sẵn sàng tấn công người dân, kể cả công an nếu bị phát hiện, truy đuổi. Một công an khu vực của xã Trung An từng bị bọn này hai lần dùng ná bắn bị thương”.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, Đoàn Luật sư TP HCM:

Bắt cóc bỏ dĩa

Hành vi trộm chó chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi tài sản bị trộm phải có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm (điều 138 Bộ luật Hình sự). Chính việc “bắt cóc bỏ dĩa” này đã làm cho nạn trộm chó ngày càng nhiều, lan tỏa ra khắp nơi và đối tượng trộm chó đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn và manh động hơn.

Các cấp chính quyền địa phương cần khẩn cấp đưa ra các biện pháp đấu tranh, phòng chống nạn trộm chó để người dân không còn lo lắng và “tự xử”. Song song đó, người dân cũng nên có những biện pháp để tự bảo vệ tài sản của mình.

 

Từ chết đến bị thương vì trộm chó

- Rạng sáng 29-8-2012, người dân thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh,tỉnh Quảng Trị vây bắt và đánh 2 thanh niên trộm chó. Một người chết tại chỗ, người còn lại chết ở BV. Mới đây, một số người tham gia vụ bạo hành dẫn đến chết người này bị tuyên án tù. Hàng trăm người dân thôn Nhĩ Trung ký đơn nhận tội thay.

- Sáng sớm 27-8-2013, 2 thanh niên vào xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóatrộm chó. Bị truy đuổi, cả 2 phóng xe máy tẩu thoát, tông vào một tường nhà: 1 chết, 1 nguy kịch.

- Trưa 12-10-2013, H.C.H. và Đ.N.L. đến địa bàn xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An câu trộm chó tại nhà ông Phạm Bá Cậy. Ông Cậy truy đuổi, bị L. dùng dao quay lại tấn công, gây chấn thương cho ông.

- Tháng 3-2014, 1 thanh niên trộm chó ở xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên bị dân địa phương trói đánh, dùng dụng cụ xung điện gí vào cổ, kêu gào thảm thiết, sau đó bất tỉnh. Clip vụ hành hung này được quay và tung lên mạng.

- Tối 8-4-2014, N.B.Tr. (trú xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đi bắt trộm chó ở xã Đồng Minh, bị người dân phát hiện, đốt xe máy và đánh chết…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo