xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị qua mặt dễ như vậy sao?

Cát Tường

Có bất thường không khi dự án Công viên Văn hóa, Giải trí, Thể thao Nha Trang Sao lấn vịnh Nha Trang để xây nhà hàng trái phép mà các cơ quan chức năng địa phương không biết?

Dĩ nhiên là bất thường, quá bất thường bởi dự án này to đùng, rộng hơn 10,4 ha, trong đó phần mặt đất 4,4 ha và phần mặt nước 5,9 ha; khi đổ đất san lấp phần mặt nước, chủ đầu tư đã cố tình lấn vịnh Nha Trang cả trăm mét. Cả trăm mét đất có phải cây kim, sợi chỉ đâu mà không thấy?!

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thì mới đây nhờ kiểm tra mới phát hiện có đến 5 hạng mục không có trong giấy phép đã cấp, còn ông giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thì nói “chúng tôi sẽ kiểm tra”. Ngay cả ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trả lời phóng viên ngày 20-12 cũng bảo “có nghe thông tin qua báo chí phản ánh và sẽ có ý kiến cho kiểm tra lại dự án, nếu sai sẽ xử lý nghiêm” (!).

Trường hợp này gần giống vụ 2 công trình xây trái phép ở Hải Vân (Đà Nẵng). Đó là 2 biệt thự… bự thiệt chứ chẳng phải nhà tạm, vậy mà đến khi đã xong xuôi rồi, nguy nga tráng lệ rồi và “qua phản ánh của người dân”, các cơ quan hữu quan mới kiểm tra. Và sau khi kiểm tra, do áp lực rất lớn từ dư luận nên mới chịu xử lý, thậm chí xử lý khá “à ơi”, như vụ biệt phủ của đại gia vàng và vụ tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội).

Đã có rất nhiều trường hợp như vậy, phổ biến nhất là trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất - kinh doanh. Thật lạ là thanh tra xây dựng, cảnh sát khu vực… vốn dĩ rất tinh tường. Chiều nay nhà này trong hẻm sâu kêu xe cát đổ tạm để sáng mai tráng cái nền, chưa kịp làm thì thanh tra xây dựng ập đến, lập biên bản phạt; sáng nọ hộ kia bày mấy cái bàn con và ghế nhựa vỉa hè bán cà phê, lập tức “đoàn liên ngành” kéo tới dẹp. Chưa bàn đến chuyện người dân và cán bộ làm đúng hay sai, chỉ thấy bình thường cán bộ rất “nhạy”, chẳng hiểu sao với các dự án hoành tráng thế kia thì họ lại bị qua mặt quá dễ dàng!

Thứ gì che mắt người thực thi công vụ trước những chuyện sờ sờ, ai cũng thấy? Tiền bạc, quyền lực, thân quen hay vì trách nhiệm thiếu và năng lực yếu? Nếu như từng vụ việc sai phạm đều được xử lý kỷ luật rốt ráo, nghiêm khắc, đúng địa chỉ thì không khó để có câu trả lời; đằng này, hầu hết đều giơ cao đánh khẽ. Ai cũng có thể đoán biết vì sao nhưng không nói ra vì có biết ma ăn cỗ lúc nào!

Để giữ sự thanh liêm cho cán bộ, đừng chờ bắt quả tang họ làm bậy rồi mới xử lý mà phải đánh chặn từ xa nguy cơ khiến họ nhúng chàm. Thực tế thì những biện pháp đánh chặn từ xa đã được nơi này nơi kia áp dụng nhưng vì thiếu quyết tâm, thiếu cơ chế giám sát và thiếu bản lĩnh nên vẫn xảy ra các trường hợp gục ngã trước “viên đạn bọc đường”.

Vậy nên, tham nhũng vặt cứ như cỏ dại, gặp đất tốt đâu thì mọc lên đấy. Trị tham nhũng vặt không được thì làm sao đẩy lùi được quốc nạn tham nhũng?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo