Thấy vậy, Trung định lấy ghe chạy ra cứu, lực lượng liên ngành không cho rồi 4 người dùng ghe máy truy đuổi. Một người trong nhóm đã bơi ra ngoài, cố nhận nước Huy làm anh chới với và chìm giữa dòng. Lát sau người này bơi vào, cả nhóm lên ghe cùng vào bờ.
Khoảng 11 giờ 45, tổ công tác gồm công an, VKS tỉnh có mặt, trong đó có đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc phụ trách điều tra.
Lúc 12 giờ 15 phút, công an điều tra áp giải một người liên ngành (trùm kín mặt) lên xe chở đi.
Theo thông tin từ người dân cho biết, người bị dẫn đi là Nguyễn Văn Thảo, công an viên xã Diên Phước, kẻ nhận nước anh Huy. Chiều cùng ngày, đại tá Mạnh cho biết, trước mắt, công an yêu cầu hơn một chục người có mặt tại hiện trường về công an huyện viết tường trình.
15 giờ 6 phút cùng ngày, người dân vớt được xác Huy, đưa về gia đình mai táng. Anh Trung cho biết, khi vớt được xác, thấy Huy có vết bầm rộng bằng ngón tay, gần cùi chỏ trái.
Bình luận (0)