Chân dung: Hạnh “sự”, một “gương mặt đen” cộm cán ở Hà Nội, người đã từng “thắng độ” cả Dung Hà, Vũ Hoàng Oanh (chị gái Dung Hà). Không chỉ có mối thâm giao với giới xã hội đen Hà Nội, Hạnh “sự” còn là người thân thiết với nhiều nhân vật có thế lực. Trong quan hệ, Hạnh “sự” luôn xử sự tương tự như ông anh kết nghĩa Năm Cam
Khởi nghiệp bằng nghề buôn lậu thuốc tây, ô tô, Hạnh “sự” đã thiết lập được một đường dây buôn lậu khá nổi ở đất Bắc. Những chiếc ô tô lậu khi nhập vào VN chỉ phải kiểm tra về đầu xe, nhưng thực chất, trong các phi vụ buôn lậu ô tô này, Hạnh “sự” đều “ăn đậm” nhờ những món hàng “nhỏ” giấu trong các bộ phận ô tô.
Từ kinh doanh cờ bạc đến cá độ bóng đá.- Tuy nhiên, sau khi đụng độ với con một quan chức vì tranh giành địa bàn buôn lậu và tiêu thụ, Hạnh “sự” đã chuyển hướng khai thác những nguồn lợi nhuận từ kinh doanh cờ bạc (bài 13 lá và cá độ bóng đá). Vốn sẵn máu ăn thua khát nước, sẵn sàng chơi đòn sát ván với bất kỳ đối thủ tầm cỡ nhất nên Hạnh “sự” ngày càng phất nhanh. Thêm nữa, Hạnh “sự” lại có một loạt đàn em hung hãn bảo vệ sẵn sàng ra tay những tên chạy làng, vì vậy Hạnh “sự” từng hốt bạc cả tỉ đồng từ các chiếu bạc.
Tuy nhiên, gần đây Hạnh “sự” có vẻ chú trọng đầu tư khai thác nguồn thu từ cá độ bóng đá, cả bóng đá quốc tế lẫn bóng đá VN. Để tiện khai thác thông tin thời sự để ra “bóng”, Hạnh “sự” sắm cả một ăng-ten chảo parabol tại nhà để thẩm định trình độ các đội bóng để “tích lũy kinh nghiệm”. Từ các trận đấu bóng đá quốc tế, trong nước, Hạnh “sự” tự đánh bóng mình thành một nhà cái, liều lĩnh và cực kỳ gian xảo. Lúc nào xung trận, Hạnh “sự” cũng sẵn sàng ăn thua với đối thủ bằng những “quả độ” có giá trị hàng trăm “chai” (mỗi “chai” = 1 triệu đồng), thậm chí vài nghìn “chai”. Nữ quái đất Cảng Dung Hà từng phải nộp gần 2 tỉ tiền thua độ bóng đá trong suốt thời gian từ 8-1998 đến cuối năm 1999. Chị gái Dung Hà là Vũ Hoàng Oanh cũng chịu mất đứt 200 triệu khi cá cược bóng đá với Hạnh “sự”. Ngoài nhà số 47 Thợ Nhuộm, Hạnh “sự” còn có một căn nhà ở số 42 Hàng Bún trị giá tới 300 cây vàng (hiện đang cho thuê với giá 1.600 USD/tháng). Có nguồn tin cho rằng, Hạnh “sự” còn có một nhà hàng karaoke ở khu vực hồ Trúc Bạch (Hà Nội).
“Làm ăn” với Thắng “tài dậu”.- Tất nhiên, để đặc biệt thành công trong lĩnh vực cá độ bóng đá, Hạnh “sự” cũng phải có sự trợ giúp đáng kể từ những tiểu xảo ma mãnh từ người thân, đồng thời tuân thủ những nguyên tắc bất định với những tên giang hồ cùng nghề. Ví như việc cực kỳ tôn trọng “kỳ nhân” cá cược bóng đá đất Bắc khác là Thắng “tài dậu”. Dù đứng trước núi tiền lời, nhưng trong những phi vụ làm ăn từ cá độ bóng đá Hạnh “sự” và Thắng “tài dậu” đều phân định rõ ràng ranh giới của đôi bên, không bao giờ Hạnh “sự” giành đất của Thắng “tài dậu”. Có chăng, đôi khi có những kèo cá cược nặng đô, Hạnh “sự” có san sẻ với Thắng “tài dậu” để giữ bóng và chia lợi. Ngoài việc tuân thủ nguyên tắc trên, Hạnh “sự” còn tham khảo khá nhiều thông tin để ra kèo, bóng từ cậu em ruột từng là cầu thủ đội CAHN-Dũng “sự”. Đặc biệt là những trận đấu thuộc giải V-League. Có lẽ cũng vì làm “quân sư” cho chị ruột, nên Dũng “sự” đã bị buộc phải ra khỏi ngành công an khi được thu xếp làm công an giao thông sau khi giải nghệ ở đội CAHN.
Sử dụng sức mạnh của mặt phải.- Về phẩm chất giang hồ, thực chất Hạnh “sự” không thuộc dạng mạnh về dao búa như Sơn “bạch tạng”, Dũng Bắc Kạn... Hạnh “sự” chỉ có quan hệ khá nhằng nhịt với giới giang hồ, đặc biệt là giới giang hồ đất Cảng. Tuy vậy, có thể nói, Hạnh “sự” hơn hẳn giới giang hồ dao búa trên về khả năng sử dụng sức mạnh của “mặt phải”. Theo một tay giang hồ đã gác kiếm, Hạnh “sự” có quan hệ rất mật thiết đối với nhiều nhân vật thế lực trong ngành kiểm sát, mà Nguyễn Thập Nhất (nguyên trưởng Phòng Kiểm sát Giam giữ - Cải tạo, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội) chỉ được coi là nhân vật... hạng bét. Nguồn tin này cũng cho biết, Hạnh “sự” còn là một người thân tín với một cán bộ ngành công an Hà Nội. Nhờ những mối quan hệ “mặt phải” này nên tuy nhiều lần bị pháp luật sờ gáy, nhưng Hạnh “sự”đều thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Cú “vượt cạn” sau khi bị bắt vì phá tan vũ trường Queen Bee vào ngày
Bắt tiếp Oanh “sự”.- Sau khi Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang thực hiện bắt giữ khẩn cấp Hạnh “sự” vào rạng sáng ngày 24-10, ngày 25-10, mở rộng điều tra vụ án, Ban Chuyên án đã tiến hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Oanh (Oanh “sự”), sinh năm 1976, là em ruột của Hạnh “sự”, hiện đang trú tại đường Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, TPHCM. Khám xét nơi ở của Oanh, cơ quan công an đã thu 1 xe Honda @, 2 điện thoại di động, 1 máy đếm tiền, 1 máy kiểm tra tiền, 110 tờ 2 USD, 6 viên thuốc màu hồng nghi là ma túy tổng hợp, 1 bịch bồ đà và một số tài liệu liên quan đến vụ án. Được biết, Oanh “sự” là một đầu mối rất quan trọng trong đường dây của Hạnh “sự” ở TPHCM.
Bình luận (0)